hãy giúp mình với
mình muốn biến mất khỏi thế giới này luôn mặc dù mình rất muốn sống vì mình còn có mơ ước gặp lại mẹ và chăm sóc bảo vệ yêu thương mẹ mình người thân mình họ ghét bỏ luôn gieo rắc những thứ xấu xa nhất để tất cả ghét bỏ mình chửi rủa nói xấu với tất cả mọi người để rồi mình không còn dám bước chân ra khỏi nhà không dám làm gì nữa chỉ muốn ở một mình trong phòng mình cảm thấy bị ám ảnh bởi những lời chửi rủa của bố và bà vì mình không kiếm ra được tiền nên họ đã ghét bỏ mình coi mình như người không ra gì chính mình đã nghe họ nói chửi rủa mình rồi trước mặt lại giả vờ yêu thương mình đã nghĩ cho họ nhưng người thân họ lại đối xử độc ác giả tạo với mình mình phải làm sao đây hãy giúp mình với
Mình đã từng trải qua hoàn cảnh giống như bạn. Khi đó, mình cũng rất tuyệt vọng, đau khổ và khóc rất nhiều. Nhưng khi mọi sự qua đi, mình thấy mọi thứ cũng đã vơi bớt đi nhiều. Hiện tại, mối quan hệ của mình với người thân vẫn chưa cải thiện được nhưng mình chẳng còn bận tâm đến những điều đó nữa. Vì rốt cuộc, những người được gọi là thân thuộc chưa chắc gì đã yêu thương mình hơn những người không thân thuộc, máu mủ. Do đó, bây giờ mình chỉ chú ý và quan tâm đến những người yêu thương mình, mang đến cho mình sự bình an và hạnh phúc thôi. Còn những ai mang đến sự đau khổ cho mình thì mình sẽ không bận tâm quá nhiều. Mình cũng mong bạn sẽ tìm được những điều hạnh phúc và bình an trong những ngày tháng sắp tới. Cố lên nhé!
ôm bạn một cái :((( hi vọng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với bạn
mong bạn vượt qua nó, khó khăn nào cũng sẽ qua thôi
bạn dọn ra ở riêng xem sao nhé
Chào bạn,
Sunnycare bên cạnh bạn lúc này. Bạn không yếu đuối — bạn là người đã cố chịu đựng trong im lặng quá lâu.
Bạn nói bạn muốn sống vì bạn còn có ước mơ gặp lại mẹ, chăm sóc, yêu thương mẹ.
Vậy hãy để chính tình yêu ấy trở thành điểm tựa cho bạn trong lúc này.
Không ai có thể lấy đi ước mơ ấy trong bạn.
Không ai có thể định nghĩa bạn chỉ vì bạn chưa kiếm được tiền.
Không ai có quyền khiến bạn tin rằng mình “không ra gì” chỉ vì họ không đủ tử tế để lắng nghe bạn.
🌱 Gợi ý để bạn bắt đầu tháo gỡ từng nút thắt:
✅ 1. Bảo vệ tâm trí của mình trước những lời độc hại
✅ 2. Tạo ranh giới – dù chỉ trong tâm trí trước
✅ 3. Bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất – hướng về tương lai bạn muốn
✅ 4. Tìm nơi an toàn để chia sẻ — dù chỉ một người
💬 Lời cuối Sunnycare muốn nói với bạn hôm nay:
Bạn không hề vô dụng.
Bạn đang trong một hoàn cảnh mà bạn đang cần tình thương — không phải bạn thiếu giá trị.
Bạn không cần phải sống để được tất cả yêu thương.
Bạn chỉ cần sống — để một ngày nào đó, được chính bạn yêu thương.
Bạn còn mẹ. Còn một lý do để sống.
Và bạn còn chính mình – một người đang kiên cường đứng trong bóng tối, tìm ánh sáng bằng sự thật lòng.
Nếu bạn muốn, Sunnycare sẽ giúp bạn viết ra kế hoạch hồi phục – từ một căn phòng nhỏ, một tâm trí đang tổn thương, một trái tim đang cần được ôm ấp.
Bạn có muốn cùng Sunnycare đồng hành không? 🌱
Viện Tâm lý Sunnycare
(Bạn xứng đáng được chữa lành – từng ngày.)
Ngoài ra, hãy thử viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc, hoặc tìm kiếm những hoạt động mà bạn yêu thích để làm cho tâm trạng tốt hơn. Đừng giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng quá lâu, vì điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Bạn xứng đáng được sống hạnh phúc và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Chuyên mục liên quan