🔥 Bài đăng hot nhất

GÓC KI BO

Hôm nọ có chị hàng xóm qua chơi chị kể em nghe câu chuyện của chị và cần một lời khuyên, em chia sẻ lên đây để mọi người cùng đóng góp ý kiến ạ.

- Buồn lắm chị ơi, em lấy chồng được 2 năm rồi, chồng em kibo lắm, ở với nhau 2 năm mà mỗi lần em mua quần áo mới toàn phải nói dối là được người này người kia cho, chứ không dám nói là mình mua, chi tiêu trong nhà cũng rón rén, vì nếu tiêu nhiều chồng em cũng sẽ chử-i.

Mẹ đẻ em cả tháng nay vào nam chăm em dâu em, em dâu em vừa sinh em bé, em có gọi cho mẹ thì mẹ bảo dịch quá, không ra ngoài mua thẻ điện thoại được, điện thoại hết tiền rồi không gọi về cho ba mày yên tâm được.

Em nghe mẹ nói vậy mới đi mua cái thẻ 50k về nạp cho mẹ, em nạp xong thì để điện thoại đó và đi nấu ăn, mẹ em gọi lại thì chồng em nghe máy, mẹ em cũng thật thà cũng bảo:

- Nạp mẹ cái thẻ mẹ nhận được tiền rồi nha !

Chồng em lúc đó cũng vâng dạ, em nghĩ cũng chẳng có chuyện gì, vì cái thẻ cũng co 50k mà mua cho mẹ đẻ lúc khó khăn chứ không phải chuyện gì to tát.

Ấy vậy mà 1 lúc sau chồng em mắng em, anh ấy bảo về về nhà mà cung phụng bố mẹ đẻ, mà vun vén cho bố mẹ đẻ, rồi nói em là loại ăn cây táo rào cây sung....

Em tức quá mới bảo tôi chẳng ăn của ai, tôi đi làm tháng cũng 8-9tr, tôi sắm cho bố mẹ anh không thiếu gì, giờ tôi cho mẹ tôi cái thẻ 50k hay 1tr, anh cũng không có quyền nói.

Nói xong nó bảo em lá-o rồi đuổ-i em ra khỏi nhà, bảo em mang hết tiền về mà nuôi bố mẹ em, em cũng nói nhà này là nhà tôi đi làm còng lưng trả nợ, tôi chả phải đi đâu hết, anh thích đi thì đi, chứ tôi chả phải đi đâu, nhà tôi tôi ở, nói xong em vào phòng khoá cửa lại, nhưng ổng ở ngoài cứ om sòm cả ngày.

Em mệt mỏi quá, chẳng lẽ em về nhà ngoại cho nó yên ổn cái thân em, chứ như này chắc em trầm cảm mất, em nên làm sao đây mọi người 😭

Em nên khuyên chị ấy như thế nào đây mọi người?

2
57
6 Bình luận

6 bình luận

Chồng mà như này thì không nên nhượng bộ làm gì nhé

5 tháng trước
Thích
Trả lời

Sao lại phải khổ sở vì người chồng như vậy khum bíc nữa ạ,đọc mà tức giùm chị bạn của chị luôn á trùi uiiiii

5 tháng trước
Thích
Trả lời

Khuyên chị ấy li dị lẹ ạ.

Cung phụng cha mẹ chồng được mà chồng không tôn trọng gia đình mình được thì xin lỗi không xứng đáng với sự hi sinh của mình vậy thôi. Ôm con về ở với mẹ ruột có khi còn sướng hơn ạ

Nhưng mà tại sao phải trầm cảm vì một chuyện bé xíu như vậy trong khi mình tự tạo ra được tiền, mình có giá trị ở ngoài xã hội thì chẳng gì phải sợ 1 thằng chồng như vậy hết chị ạ. Khuyên chị bỏ chồng sớm lấy chồng mới xứng đáng với mình hơn ❤️

6 tháng trước
Thích
Trả lời

Dạ nhiều lần em cũng khuyên chị ấy, nhưng chị nói dù sao cũng là bố của con chị nên chị k nỡ

6 tháng trước
Thích
Trả lời

Lấy phải thằng chồng chỉ biết nó và gia đình nó, sống thoải mái với gia đình nó những chỉ kibo mỗi với mình, gia đình mình nói thật mấy thằng đó li dị luôn cho rồi. Đọc mà tức thay...

6 tháng trước
Thích
Trả lời

[mention+id="1421777"+name="Thư Thư"]

Dạ mỗi lần nghe chị kể em vừa giận vừa thương chị ấy

6 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!