Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmGặp khó khăn với mẹ
Chào mọi người và bác sĩ ạ. Em năm nay tròn 16 tuổi, hiện nghỉ học và đi làm. Em gặp vấn đề với ba mẹ trong việc đi làm và ở nhà, gia đình em thuộc đạo công giáo nên em luôn cần những khoảng thời gian không gò bó để làm việc riêng của đức tin nhưng bố mẹ em luôn muốn em phải đi làm như chị gái, vứt bỏ đức tin để kiếm tiền nên em có chút xích mích với bố mẹ về việc đó. Sau đó mẹ bắt em ở nhà để là việc nhà, trong vấn đề này em cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng dần em nản vì những hành động của mẹ khiến em thấy tổn thương. Mẹ không bao giờ cho em lời khuyên ở góc nhìn của em, mẹ chỉ nghĩ về việc em cần làm như nào khimẹ ở tuổi em, dần thì càng cãi càng to. Mặc dù em đã im lặng qua lần này đến lần khác nhưng mẹ cứ áp đặt tất cả điều lên em, mặc dù mẹ không bắt ép em phải học giỏi nhưng từng lời nói hành động mẹ làm đều khiến em cảm thấy mẹ đang so sánh em với chị gái. Ủy khuất nhất là khi ba và mẹ bảo em nghiện game, mặc dù em không hề có. Em luôn cố gắng làm đứa con ngoan với ba mẹ, lần nọ mẹ bảo chơi game không được phải học và suốt 3-4 năm đó em chỉ cắm mặt vào học, buồn thì xem youtube hay đọc truyện tranh chứ chằng hề chơi game. Mẹ luôn cho rằng mẹ hiểu em nhưng thật ra lại không hề, mẹ chỉ hiểu ở góc nhìn của mẹ chứ chưa đặt vào hoàn cảnh của em. Năm cấp 2 em bị blhd nhưng từ khi mẹ bảo rằng "con phải làm gì người ta mới ghét con" thì em đã biết mẹ chẳng tin em nên em không nói bất kì điều gì em cảm thấy buồn hay mệt cả ạ. Rất nhiều lần em nghĩ rằng "giá như mình không nên sinh ra" hay "mình chết đi mẹ có vui không". Bây giờ em đang yêu xa với 1 người rất quan tâm em nhưng mẹ lại không cho phép khiến em mệt lắm. Bây giờ mẹ cứ làm quá mọi vấn đề lên rồi bảo "yêu đương sớm dễ mang thai", chắc là đang nói bản thân mẹ ở tuổi 17 đã mang thai. Biết là mẹ thương nhưng mà lời yêu thương của mẹ là cái gì đó em rất ghen tị với người khác. Khi em làm gì đó thì mẹ chỉ 1 là khen qua loa "ừ,giỏi" hay 2 là khi sai mẹ lại chê trách và mắng chửi. Bây giờ em bế tắc lắm ạ, em nói chuyện với mẹ nhưng mẹ cứ lại bảo "tao đẻ ra mày thì tao hiểu mày" "tao là mẹ mày thì tao sao phải xin lỗi mày".
Vấn đề của em là thế mong mọi người cho em lời khuyên, em đã nghĩ rất lâu rằng bản thân cần phải giải quyết vấn đề của bản thân và mẹ, vì em cứ tự ôm mớ bồng bong này thì sớm muộn gì cũng có chuyện...
6 bình luận
Mới nhất
Em xứng đáng được sống theo cách mình mong muốn, và giá trị của em không phụ thuộc vào sự công nhận của người khác. Hãy thử trò chuyện với mẹ khi cả hai bình tĩnh, hoặc chia sẻ với người đáng tin cậy để có góc nhìn khác. Đừng từ bỏ bản thân, vì những điều tốt đẹp đang chờ em! 💙✨
Chào em,
Sunnycare rất đồng cảm cùng em khi em đang cảm thấy bế tắc và tổn thương trong mối quan hệ với mẹ. Việc em cố gắng để được công nhận, nhưng lại cảm thấy bị áp đặt và không được lắng nghe, chắc chắn là một điều không dễ dàng để đối diện.
Có lẽ mẹ em thực sự yêu thương em theo cách của bà, nhưng cách thể hiện đó có thể chưa phù hợp với những gì em mong muốn. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là cố thay đổi mẹ ngay lập tức, mà là tìm cách để em có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn và dần dần cải thiện mối quan hệ này một cách bền vững.
1. Mẹ có thể thương em, nhưng chưa biết cách thể hiện phù hợp
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
2. Em không cần phải trở thành bản sao của mẹ hay chị gái
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
3. Làm sao để thoát khỏi cảm giác tổn thương và không được lắng nghe?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
4. Về chuyện tình cảm – Làm sao để mẹ hiểu em hơn?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
5. Em có quyền được hạnh phúc – Không ai có thể quyết định giá trị của em ngoài chính em
6. Hãy để bản thân mình tốt hơn mỗi ngày – Cách thuyết phục mẹ hiệu quả nhất
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
Chúc em sớm tìm thấy sự bình yên trong lòng và có đủ sức mạnh để đối diện với mọi thử thách. Em xứng đáng được yêu thương và trân trọng, ngay cả khi mẹ chưa thể hiểu em theo cách mà em mong muốn.
Viện Tâm lý Sunnycare 🧡
Em đang cảm thấy bế tắc khi không được thấu hiểu và luôn bị so sánh, áp đặt. Nhưng giá trị của em không nằm ở sự công nhận của người khác—em xứng đáng được sống theo cách mình mong muốn. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách trò chuyện với mẹ khi cả hai đều thoải mái, hoặc chia sẻ với người đáng tin cậy để có góc nhìn khách quan hơn. Đừng từ bỏ bản thân, vì em vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước! 💙✨
dành thgian tâm sự với mẹ coi như nào ạ
điều quan trọng là bố mẹ nên hiểu con cái, em thử tâm sự với bố mẹ xem sao
Hãy thử tìm một thời điểm thích hợp để trò chuyện với mẹ. Em có thể bắt đầu bằng cách chia sẻ cảm xúc của mình, nói về những điều em đang trải qua và lý do em cảm thấy tổn thương. Hãy nhấn mạnh rằng em không muốn bị so sánh với chị gái và rằng em có những sở thích và ước mơ riêng. Về vấn đề tình yêu xa, em có thể giải thích với mẹ rằng tình cảm là một phần quan trọng trong cuộc sống của em và em cần có không gian để phát triển mối quan hệ này. Hãy cho mẹ thấy rằng em có thể quản lý thời gian và cảm xúc của mình một cách hợp lý. Nếu cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp, em có thể viết một bức thư cho mẹ, trình bày rõ ràng những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Điều này có thể giúp mẹ hiểu rõ hơn về em mà không bị áp lực trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc xây dựng mối quan hệ tốt với mẹ cần thời gian và kiên nhẫn. Em có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc người thân khác để có thêm góc nhìn và lời khuyên. Chúc em sớm tìm được cách giải quyết vấn đề với mẹ!
Chuyên mục liên quan