Em muốn chết không đau đớn

Em tính nhảy cầu nhưng em muốn chết một cách hoàn hảo nhất, em muốn uống thuốc ngủ để có một giấc ngủ sâu nhất. Em nghĩ chỉ còn đường này có thể giải thoát cho tâm hồn của em. Cuộc sống của em thật sự rất ổn nhưng quá khứ là thứ khiến em rơi vào bước đường này. em cũng tự hỏi liệu đổ lỗi vậy có đúng không, nhưng dù là gián tiếp hay trực tiếp thì nó là thứ tác động em nhiều nhất. Cuộc sống của em từ nhỏ có đánh đập, đánh đập rất mạnh, rất nhiều. đến khi lớn tí em bị cha dượng lạm dụng nhưng mẹ không đứng ra bảo vệ gì cho em hết. Em từng là một người hoạt bát và quan hệ rộng, nhưng dần dần những người bạn đó từng người từng người một rời đi, vì nhiều lí do, hiện tại em vẫn có bạn nhưng em thấy lúc em cần em cũng không thể chia sẻ với ai hết. Em đang học Uel, một ngôi trường khá tuyệt với những người bạn rất tốt, nhưng nó vẫn không cứu rỗi nỗi tâm hồn đang mục rửa dần của em. Em vừa ctay một tình yêu khá đẹp, em muốn vậy, mặc dù nó đẹp nhưng em thấy những thứ tốt đẹp chưa bao giờ là dành cho em hết, mặc dù người ta rất yêu em. Em nghĩ em chỉ hợp để đơn độc. Em thật sự rất muốn chết. Em muốn không phải chịu đựng nữa, cũng không muốn có thêm bất kì tổn thương nào nữa, em thật sự muốn chết. Nếu có kiếp sau, mong em không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa và cũng sẽ không làm tổn thương bất kì ai khác nữa

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
29

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!