Giờ em muốn chết có cách nào chết nhẹ nhàng nhất ko ạ
Chết thanh thản chứ thật sự em chán cuộc sống này lắm rồi
Chết thanh thản chứ thật sự em chán cuộc sống này lắm rồi
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Bài viết tương tự
13 bình luận
Mới nhất

Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Xin chào! Đây là các cách chết vẫn còn nguyên vẹn xác, nhẹ nhàng, không bị hủy hoại gì hết.
Cách 1(nhẹ nhất, không khó chịu) : Uống thuốc ngủ
- cần cỡ hơn 100 liều á, theo mình tham khảo là 150 liều
- đun nước cho ấm rồi uống, nước lạnh cũng được nhưng nước ấm nuốt dễ, không gây đứt đoạn khi đang uống, và lỡ bụng yếu ải chĩa thì hơi nhục
- Tìm nơi nào riêng tư kín đáo, để không ai tìm ra và cứu bạn ngay. Có thể chọn khách sạn, leo lên giường vờ như đánh 1 giấc ngủ (ngủ lâu dài) Nếu die ở Khách sạn chắc được nổi tiếng á 🥰
- Hãy mặc 1 bộ đồ đẹp nhất để kết thúc cuộc đời này, dù cuộc đời bạn ra sao, bạn vẫn phải đẹp nhất khi tự tay kết thúc nó
- Đừng khiến ai phát hiện, nó sẽ khiến bạn dằn vặt hoặc vấn đề tâm lý về sau. Có thể cuộc sống tệ hơn lúc đầu luôn (nên hãy suy nghĩ kĩ nhé)
Cách 2: Treo cổ
- Tìm 1 nơi phải vắng
- Có trần cao hoặc có thứ gì đó cao và đủ chắc để chịu được trọng lực của cơ thể bạn.
- Chuẩn bị 1 sợi dây thừng siêu chắc, đừng quá nhỏ hay bén (không lè lìa đầu) Trước khi die phải thật đẹp, vì vậy cứ ăn mặc đẹp hoặc ăn mặc theo sở thích.
- Bắc cái ghế lên rồi đưa đầu qua, đá cái ghế cho mình tự lơ lửng.
- Nhớ buộc dây vào gì đó cho thật kĩ nhé, không là rớt xuống đau lắm
- Nếu b muốn hài thì trợn mặt lè lưỡi ra cho hài.
- Cách này hơi xấu tại có vết hằn ở cổ
Cách 3: Chết vì tuổi già
- Cách này chắc chỉ giành cho những người sống lâu, có ý chí sống, đời họ màu hồng.
[Đó là những cách khá nhẹ nhàng]
mọi người ơi có cách nào chết nhẹ nhàng nhất kh e chán cuộc đời này quá r!!
Mik cũng muốn
Bạn còn sống không chết chung không bạn
Tôi muốn chết một cách nhẹ nhàng để giải thoát tôi không chịu được nữa rồi
Không biết bạn đang gặp chuyện gì, nhưng mong rằng bạn sớm vượt qua được, vì cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp chờ mình khám phá, hãy tiến về phía trước đừng chôn vùi bản thân trong những tiêu cực nhé bạn
Chào bạn, SUNNYCARE rất hiểu và chia sẻ với bạn về những cảm xúc khó khăn mà bạn đang phải trải qua. Khi mọi thứ dường như không còn lối thoát, cảm giác muốn buông bỏ có thể trở nên mãnh liệt. Những cảm xúc như vậy là dấu hiệu cho thấy bạn đang cần được lắng nghe và hỗ trợ.
Dù khó khăn đến đâu, hãy nhớ rằng việc bạn mở lòng chia sẻ cảm xúc của mình là một bước đi can đảm và đáng quý. Có những giải pháp và sự giúp đỡ xung quanh mà có thể bạn chưa nhìn thấy, nhưng khi tìm đến những người có thể lắng nghe và cùng bạn vượt qua, mọi thứ có thể dần thay đổi.
SUNNYCARE luôn sẵn sàng bên bạn để lắng nghe, đồng hành và giúp bạn tìm kiếm hướng đi tích cực hơn. Nếu bạn cảm thấy cần một ai đó bên cạnh ngay lúc này, hãy thử tìm một người bạn tin tưởng, gia đình, hoặc chuyên gia tâm lý để chia sẻ. Những người xung quanh bạn quan tâm đến bạn nhiều hơn bạn nghĩ, và đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện cũng có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cuộc sống đôi khi rất khó khăn, nhưng xin hãy cho phép bản thân thêm cơ hội để tìm kiếm những khoảnh khắc tốt đẹp mà bạn xứng đáng được trải nghiệm. Hãy nhớ rằng bạn không cô đơn trong hành trình này, SUNNYCARE luôn ở đây vì bạn.
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE