Em mệt mỏi
Xin chào mọi người, e năm nay là học sinh cuối cấp 3 hiện tại còn 5 ngày nữa thi thpt quốc gia, hiện tại e học không vào làm đề thì càng ngày càng xuống sức khoẻ e dạo này càng ngày càng mệt mỏi, e biết mình phải giữ sức khoẻ thật tốt để đi thi nhưng những áp lực trong e nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí e, e sợ e trượt nv1, e sợ e thất bại có những nỗi sợ e ko thể diễn tả được, e mệt quá e ko muốn sống nữa, e nhớ lần đầu e muốn kết thúc cuộc sống là năm lớp 8 và rất nhiều lần sau nữa e tự làm đau bản thân e mệt e ko biết kể cho ai và ko muốn kể cho ai, e ko biết diễn tả như nào để người ta biết rằng e rất rất mệt, và có lần e bảo mẹ là e từng tự tử mẹ e chỉ hỏi tự tử kiểu gì mà ko hỏi e sao e lại như vậy lúc đấy e khóc oà lên và ko nói gì cho mẹ nữa e nghĩ e chỉ e làm đau bản thân 1 lần thôi nhưng nó còn rất nhiều lần sau nữa và hiện tại cũng như vậy e không muốn sống không phải e ích kỉ hay không nghĩ cho gia đình nhưng e mệt mỏi e ko biết nói như nào để gia đình hiểu, hiện tại e ko biết như nào nữa e mệt quá
em cần được thư giãn, nhưng cố lên em nhé, giai đoạn này rất quan trọng
bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn hãy cố gắng vượt qua bạn nhé
SUNNYCARE xin được lắng nghe em – bằng cả sự chân thành và trọn vẹn của một người đồng hành không phán xét, không thúc giục em phải mạnh mẽ hay phải vượt qua ngay lập tức.
Em nói: “Em mệt quá, em không biết như nào nữa.”
Có thể Em đang ở giữa một cơn sóng lớn của áp lực thi cử, sức khỏe, nỗi sợ thất bại, và cả những tổn thương sâu kín kéo dài từ tận lớp 8 – đến tận bây giờ.
Có lẽ điều khiến em mệt mỏi không chỉ là bài thi hay nguyện vọng, mà là việc phải luôn cố gắng trong im lặng, luôn gồng mình mà không ai thực sự hiểu. Em thậm chí đã từng thử nói ra – nhưng rồi lại nhận được những phản ứng khiến em càng khép mình lại. Nhưng Sunnycare muốn gửi đến em thông điệp: "MỌI NỖ LỰC CỦA EM SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP, VÀO MỘT NGÀY MÀ BẠN KHÔNG NGỜ ĐẾN". Đừng vội dừng lại bạn nhé, Hành trình tiến lên của mỗi người là khác nhau, và bạn vẫn đang từng bước tiến về phía trước.
🌱 SUNNYCARE không ở đây để cho em lời khuyên nhanh chóng, mà chỉ xin được gợi mở vài điều thật nhẹ nhàng:
1. Em không sai khi mệt.
2. Nỗi sợ thất bại là thật, nhưng nó không nói lên giá trị thật của em.
3. Tự làm đau bản thân là một tín hiệu khẩn cấp – không phải là giải pháp.
🌻 Và nếu có điều gì SUNNYCARE muốn nhắn nhủ với em lúc này:
Nếu có thể, hãy tìm một người hỗ trợ chuyên môn – chuyên gia tâm lý, tổng đài hỗ trợ, hoặc một không gian an toàn nào đó để em được nói ra mà không lo bị tổn thương thêm.
SUNNYCARE luôn mở rộng vòng tay lắng nghe em – không phải để ép em phải sống cho ai, mà để giúp em từ từ học cách sống vì chính mình.
Em không ích kỷ. Em chỉ đang kiệt sức. Và kiệt sức thì cần được chăm sóc, không phải bị trách móc.
Hãy nghỉ một chút – không để từ bỏ, mà để giữ lấy em cho những hành trình phía trước.
Vì em xứng đáng với một cuộc sống nhẹ nhàng và được thấu hiểu hơn.
Gửi đến em
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
Trước hết, bạn không hề đơn độc. Rất nhiều học sinh cuối cấp 3 trải qua những áp lực tương tự, đặc biệt là khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ tự tử không phải là điều bình thường và cần được giải quyết. Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Họ có thể giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ của những cảm xúc này và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp, như liệu pháp tâm lý hoặc thuốc nếu cần thiết. Bạn có thể tìm đến các phòng khám tâm lý, bệnh viện có chuyên khoa tâm thần hoặc các trung tâm tư vấn tâm lý. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ những cảm xúc của mình với người mà bạn tin tưởng, như bạn bè, người thân hoặc thầy cô giáo. Việc nói ra những gì bạn đang trải qua có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Trong thời gian này, hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Đảm bảo bạn ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Dành thời gian cho những hoạt động mà bạn yêu thích và giúp bạn thư giãn. Nếu bạn cảm thấy quá tải và không thể kiểm soát được những cảm xúc của mình, hãy tìm đến các đường dây nóng hỗ trợ tâm lý hoặc đến bệnh viện gần nhất để được giúp đỡ khẩn cấp. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì bạn xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
Chuyên mục liên quan