Em không biết em bị sao nữa?, cứ ra ngoài

Em không biết em bị sao nữa?, cứ ra ngoài hay tiếp xúc với người khác là y như rằng chỉ muốn ở nhà, thậm chí là cảm thấy mất năng lượng dù là đi đâu hay làm việc gì đều không muốn ra ngoài, cảm thấy chỉ muốn trốn tránh không muốn nói chuyện với ai ngoài gia đình. Em cũng muốn thay đổi nhưng không được, trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn thu mình một góc. Em phải làm sao để chấm dứt tình trạng này ạ?


Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!