Em gái 17 tuổi vật lộn với suy nghĩ tiêu cực và tự hại

dạ mn giúp em với ạ.
em là nữ, là les, năm nay lên lớp 12 và từ đầu năm tới giờ vì nhiều tác động tới tâm lý em dần mất kiểm soát và dạo này em tiêu cực nghĩ tới chuyện 44 rất nhiều. em biết đó là điều không nên làm và em có xu hướng tự làm hại bản thân để coi đó như một hình phạt. Từ nhỏ em đã bị blhđ,xhtd,blgđ,blnt ngay từ lên lớp 6 em đã nghĩ tới chuyện tự vẫn rất nhiều. có một khoảng thời gian em đã nghĩ rằng mình sẽ ổn lại nhưng khi ba em chỉ mắng nhỏ thôi nó sẽ tái bệnh lại, em nghĩ em vô dụng, không xứng đáng để sống, gánh nặng cho gia đình. em thật sự nhiều lần muốn buông mình lắm, mỗi lần thế em như phát điên tự đấm tím bản thân mình để tỉnh ngộ vì em biết điều đó là sai. nhưng dần em cảm thấy em càng không ổn, gia đình em cũng không có điều kiện để em đi khám và em cũng có xu hướng giấu đi cô lập em trong gia đình. em càng ngày dễ mất bất tĩnh, mất ngủ trầm trọng, chán mọi thứ kể cả sở thích, dễ nổi giận, mất kiểm soát và mỗi lần thế em đều sẽ tự trách bản thân rồi nghĩ tới chuyện đó. gần đây nhất là em bị khủng hoảng tâm lý 2 tháng tăng 7 ký liên tục rồi dần chán ăn bỏ bữa giảm xuống hơn 8 ký lại. em chỉ sợ một ngày nào đó em không đủ tỉnh táo sẽ làm chuyện dại dột gây phiền cho gia đình em. thật sự nếu có góp ý gì đó thì em xin ghi nhận ạ, và em cũng muốn biết em bị bệnh tâm lý gì và chữa sao như nào ạ, em cảm ơn nhiều lắm ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!