Đường cùng của con nghiện cờ bạc

Em năm nay 31 tuổi hiện tại sống với mẹ và đi làm công ty, nhà em ngày trước khá giả nên em có bị dụ dỗ vào mấy trò tài xỉu nên bị nghiện nó nhập. Em phá hết rồi kể từ sổ đỏ nhà cửa đều sang tên cho anh rể chị gái. Giờ em đi làm công ty và vẫn bị máu cờ bạc nhiễm không bỏ được mặc dù em đã rất chán ghét bản thân nhưng em không hiểu tại sao cứ có tiền là em lại chôn vào tài xỉu chẵn lẻ hết. Hiện tại thì ny em có bầu rồi cũng dự định cưới rồi nhưng em thì đang nợ 300 triệu nhà thì không có tiền , mẹ em vì trả nợ cho em giờ cũng nợ ngót nghét gần 1 tỉ cũng không có khả năng trả nợ cho em nữa rồi. Em đường cùng rồi. Em không còn cách nào nữa rồi. Em biết bản thân mình tồi tệ không đáng sống trên đời này giờ em chết đi thì để lại mẹ 1 mình ny và con không ai chăm. Nhưng em hết cách rồi. Em không còn khả năng chi trả cho khoản nợ của em nữa nó là nợ lãi. Đã nhiều lần em nghĩ tới tự tử ,Em phải làm sao để có thể làm lại trở thành 1 con người ạ. Em cũng muốn con của em, em cũng muốn thấy mẹ em được vui vẻ không còn buồn phiền :( em hối hận quá, mọi người cho em xin lời khuyên và giải pháp với. Gạch đá chửi rủa gì em cũng xin nhận ạ !

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
10
1
3

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

3 bình luận

Đừng nghĩ đến 44! Bạn cần sống để trả nợ do bản thân gây ra chứ. Đừng 44 người đau đớn và khổ sở nhất là mẹ bạn. Bà ấy đã gánh nợ cho bạn rồi. Nên hãy nhìn thấy sự đau khổ của mẹ bạn mà dừng lại. Làm ăn thật nghiêm túc để trả nợ cho mẹ bạn đi.

1 tuần trước
Thích
Trả lời

Nghiện cờ bạc không bỏ được, mình thấy nhiều rồi, bỏ chẳng qua là do bạn ko còn gì để tiếp tục chơi thôi. Bạn nếu thật sự muốn làm lại thì tự mình kiên trì làm ăn làm bất kì công việc gì miễn nuôi được bản thân và trả cái nợ mình gây ra chứ không phải nghĩ đến 44 vì bạn 44 nợ vẫn còn đó và người nhà bạn phải gánh trả.

3 tuần trước
Thích
Trả lời

Một câu thôi QUAY ĐẦU LÀ BỜ cố gắng kiếm tiền trả nợ nuôi con rồi một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy suy nghĩ lúc đó thật bồng bột nếu bạn còn đọc bình luận này của tôi đứng dậy vực lại tinh thần kiếm tiền trước , bạn còn ny đang mang thai con nên CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG TÌM KIẾM TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG để con bạn hạnh phúc hơn vì có 1 người cha không bỏ rơi mình vào hoàn cảnh cùng cực mình chỉ khuyên với tư cách người qua đường thôi [ miễn trừ trách nhiệm]

3 tuần trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!