Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmđổ lỗi trộm tiền
xin chào mọi người , em nghĩ bài đăng nay sẽ kh đc chào đón , tuổi em còn rất nhỏ nên em xin giấu,trong gia đình thường ngày xảy ra rất nhiều chuyện em cũng kh ngoại lệ, vào 1 ngày em đag ở trog phòng thì bà em bảo mất tiền cũng kh quan tâm thì lúc đó bà em bảo em lấy, thì em có bảo là em kh lấy nhưng lúc đó cả nhà kh quan tâm , em đã cố cãi nhưng cũng kh lmj đc , lúc đó em ngoài khóc ra thì cũng kh lmj đc bà em cũng già lâu lâu quên nhưng kh phải 1 lần mà em bị đổ lỗi trộm tiền mà hơn 8 lần mỗi lần em cố bảo là em kh lấy nhưng cũng tuyệt vọng , chẳng lmj đc nhìn người ta nói mình mà mình kh lmj đc , nhiều lúc em cũng muốn tutu nhưng em rất sợ , em nghĩ câu chuyện này mọi người sẽ kh quan tâm, em còn nhỏ có j mọi nguoi đừng chửi em ạ .
0 bình luận
Mới nhất