em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmDạo này em cảm thấy trống rỗng, chẳng có cảm
Dạo này em cảm thấy trống rỗng, chẳng có cảm xúc gì, trước kia thì bị trầm cảm, nhưng sau đó thì đỡ hơn.
Mà bây giờ tôi không có cảm xúc gì cả, không buồn không vui, điểm thấp cũng không lấy một cảm xúc gì, cho dù bình thường em sẽ thất vọng và khóc. Ít hứng thú với mọi thứ
trên lớp cũng chả biết nói gì, chỉ đem mặt giả tạo cười cười.
Muốn sống cũng được, chết cũng được
Em không biết cách nào dừng việc self-harm lại.
2 bình luận
Mới nhất
Cảm ơn em đã chia sẻ những điều rất thật, rất sâu lắng như vậy. Việc em mở lòng, dù trong trạng thái trống rỗng như thế này, là một điều rất quan trọng – bởi vì điều đó cho thấy em vẫn còn mong muốn được hiểu, được lắng nghe và được tìm lại cảm xúc thật sự bên trong mình.
🌫️ Cảm giác trống rỗng – không vui, không buồn, không hứng thú – là một dạng "tê liệt cảm xúc"
Đây không phải là sự vô cảm, mà là khi não bộ đã quá tải và buộc phải rút lui khỏi các phản ứng cảm xúc, như một cách để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương thêm.
Việc cười giả tạo, không cảm thấy gì khi điểm thấp, không biết nói gì trên lớp – tất cả đều cho thấy em đang rơi vào một trạng thái tách rời cảm xúc (emotional numbing) – và đây là biểu hiện phổ biến ở người từng có giai đoạn trầm cảm hoặc chấn thương tâm lý kéo dài.
💔 Còn việc self-harm (tự làm đau bản thân) – không phải là vì em muốn làm tổn thương chính mình thật sự.
Nó thường là một cách em dùng để cảm nhận rằng “mình vẫn còn cảm xúc”, hoặc “mình đang còn tồn tại”, trong khi bên trong thì trống rỗng, hoặc ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Sunnycare hiểu – em không muốn như vậy mãi, chỉ là em chưa tìm được cách nào khác để thay thế.
🌿 VẬY GIỜ EM CÓ THỂ LÀM GÌ?
1. Đừng cố gắng “có cảm xúc” ngay lập tức.
Hãy bắt đầu từ việc quan sát mình mỗi ngày một chút, ghi lại 1–2 điều nhỏ: hôm nay em có thấy mệt không? Có thấy gì trong cơ thể? Có gì làm em cảm thấy dễ chịu hơn một chút không?
Việc này không để ép em vui hay buồn, mà để dần kết nối lại với cảm xúc thật – một cách nhẹ nhàng và an toàn.
2. Việc self-harm không nên tiếp diễn – và em hoàn toàn có thể thay thế nó bằng những hành vi khác giúp “xả” cảm xúc nhưng không gây tổn thương.
Một vài cách mà nhiều bạn từng thử:
3. Em thật sự cần có một người lắng nghe chuyên môn – để cùng em “tháo gỡ” nút thắt cảm xúc đang bị kẹt.
Sunnycare luôn sẵn sàng đồng hành cùng em – hoặc nếu em ở gần một đơn vị có tham vấn học đường, hãy cho bản thân cơ hội bước vào không gian an toàn, nơi em không cần phải “cười giả” nữa.
🌱 Em ơi, cảm giác "muốn sống cũng được, chết cũng được" – không phải vì em thờ ơ, mà vì em đang kiệt sức.
Và khi một tâm hồn kiệt sức, việc sống tiếp cũng cần được nuôi dưỡng lại từng chút.
🌿 Hãy để bản thân mình tốt hơn mỗi ngày, thay vì nghĩ đến việc rời đi, hãy thử xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển bản thân – tập trung vào điểm mạnh, duy trì thói quen tích cực. Khi em sống tốt hơn, những người xung quanh cũng sẽ dần thấu hiểu và nhìn nhận em khác đi. Sunnycare chúc em luôn vững vàng và tìm thấy hướng đi phù hợp cho chính mình.
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
Việc tự làm tổn thương bản thân (self harm) là một dấu hiệu nghiêm trọng và cần được chú ý. Quan trọng nhất là bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và cung cấp các phương pháp điều trị hiệu quả, như liệu pháp tâm lý hoặc thuốc nếu cần thiết. Đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của bạn với người thân hoặc bạn bè mà bạn tin tưởng. Họ có thể hỗ trợ bạn trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc và có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ sớm sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng của mình và lấy lại cảm xúc tích cực trong cuộc sống.
Chuyên mục liên quan