Cuộc đời tiêu cực
Xin chào tôi muốn chia sẻ với mn về cuộc đời của mình. Tôi sinh ra trong nhà có 2 người chị ngang tuổi với mình, bố tôi là người bắc, mẹ là người trung. Từ khi tôi còn nhỏ bt nhận thức đã thấy đc cảnh bố ra tay đánh đập, chửi rủa,mẹ của tôi có một việc nhỏ xíu khi hai người nói chuyện của sẽ gây ra cãi vãi và bố tôi lại bạo hành mẹ tôi. Nhà tôi không phải giàu có mà có thể gọi là khó khăn, ba mẹ của mẹ tôi đã mất hết rồi chỉ còn mình mẹ, mẹ tôi lại vô miền nam là việc nên khi đẻ ra ba chị em tôi mẹ không thể đi hay bỏ chúng tôi đc vì lương tâm mẹ ko cho phép vì thế nên từ lúc còn nhỏ tôi luôn chứng kiến cảnh bố đánh mẹ ko bt bao nhiêu lần, lúc đó tôi và các chị còn quá nhỏ ko làm đc gì chỉ bt khóc bố tôi lúc đó cũng có thương chúng tôi còn nhỏ nên mấy lần cũng ngừng ra tay nhưng một hồi thì mọi chuyện lại cứ tiếp diễn tôi thấy mẹ mình chảy máu rất nhiều lần, có lúc bị ba tôi cầm dao chém trúng tay, có lúc lại bị đánh vô đầu, bị gãy chân,còn nhiều lần bị ném chén vô mặt,đủ kiểu bạo hành nhưng đều rất đau đớn, bố tôi cao m8 đàn ông sức khẻo mạnh mẽ nên ra tay rất đau, Ông bà nội ko thích mẹ của tôi nên ko bao giờ cho tôi một đồng bạc nào cả, bố tôi từng đi tù hai lần khi đó cũng chính mẹ tôi lại người chăm sóc mỗi ngày mang cơm đến cho ông còn phải tăng ca mỗi ngày để đón chúng tôi đi học về rồi lại quay lên đi làm cứ thế gồng gánh nuôi chị em tôi từ lớp 1 đến khi chị bây giời chị tôi đã vào lớp 10 nhưng quãng thời gian đó mẹ vẫn phải chịu cơn đánh đập ko bao giờ ngừng. Tôi hiện tại sắp vô lớp 9,nhan sắc bth, học hành của ko giỏi, còn bị khuyến điểm giọng nói là bị ngọng, vì bị ngọng nên từ lớp 1 khi học tiếng việt phát âm của tôi ko đc tốt nên bị các bạn cười chê, chế nhạo lúc đấy tôi rất ngại ko bt bao nhiên lần muối chết khuyết điêm giọng nói này theo tôi hết các năm tiểu học và trung học khiến tôi khóc khăn trg vc kb, bạn bè tôi rất ít.Tối hôm nay mới nãy ba tôi là dùng nấm đấm để đánh mẹ tôi chị em tôi đã ngăn cản nhiều lần nhưng vẫn có những còn những cú đánh trúng mẹ, chị em tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn vậy ba tôi ko chịu ngừng tay phải tới một lúc lâu khi mọi chuyện mới kết thúc, giờ đây tôi đang rất muốn chết vì chết sẽ kết thúc của đời ko mấy tốt đẹp này.....
Tuy nhiên, con ơi, cái chết không phải là giải pháp cho những vấn đề này. Cuộc đời con còn rất dài và có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi con ở phía trước, nhưng con cần được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều quan trọng nhất lúc này là con cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Con không đơn độc và có rất nhiều người, tổ chức sẵn sàng hỗ trợ con và mẹ con. Con có thể:
Chuyên mục liên quan