Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmcon không biết làm sao
con 14t con đang sợ tết mẹ sẽ kêu đập heo nhưng trong con heo không có tiền tại con dùng hết rồi con định tự sát để xin lỗi mẹ ạ
5 bình luận
Mới nhất
Em không cần phải tự sát đâu. Em nói thẳng với mẹ là em đã lỡ dùng hết rồi và xin lỗi mẹ. Mẹ em sẽ không làm gì nguy hiểm đến em đâu. Mạnh mẽ nhận trách nhiệm em nhé.
Chào con,
Con ơi lỗi lầm nào cũng có thể sửa được, nhưng mạng sống của con thì không thể lấy lại được. Chuyện tiền trong con heo chỉ là một vấn đề nhỏ, mẹ sẽ buồn, nhưng không ai muốn mất con vì điều này cả.
Con có thể làm gì?
Quan trọng nhất:
Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc mắc lỗi, kể cả người lớn. Mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn khi con biết nhận lỗi và thay đổi. Đừng tự làm tổn thương mình vì một lỗi nhỏ thế này, con nhé. ❤️ Nếu thấy khó chịu quá, con có thể nói chuyện với một người lớn mà con tin tưởng. Con rất đáng được yêu thương!
tự sát rồi không thể xin lỗi được bố mẹ đâu, em nên thành thật và nêu rõ lý do tại sao lại dùng tiền vào mục đích em cho là xứng đáng với bố mẹ để xin bố mẹ sự thông cảm sẽ tốt hơn đó.
chuyện nhỏ mà, hãy nói thật cho mẹ biết, mẹ có giận cũng là hoặc đánh mông vài cái là xong. Có gì đâu mà nghĩ đến tusat nè