Mẫu giáo mk k có bạn, thật sự mk k muốn đi học, 4 tuổi , bà cố hỏi mk ăn cơm k, mk k nói gì.
Dưới lớp 3, lúc đang dùng bánh cuốn với a họ, mk nhớ là mk k có thù oán gì với chủ quán nhưng mk đã nói với bả 1 câu :I wanna kill you = tiếng việt, mk đã nói chuyện với 1 cái quạt, 1 dứa em tưởng tượng
Lớp 1 - lớp 5 , mk đã cố để học nhưng k vào nên chán, mk có đúng 1 bạn, nhưng bạn này lạ lắm, lúc mk k ở gần bạn ấy, hầu nhưng lúc nào cũng nhìn mk, lúc ở cạnh nhau thì cứng quay đi chỗ khác. Lúc nào ở trường mk cũng mong tới giờ ra chơi để chơi cùng, lúc nào các bạn cũng bảo mk hiền, mk hiền thật: bạn troll, ăn hiếp cũng k đáp trả, bạn khen vẽ đẹp nên mk thích vẽ, lúc bạn hết khen, hết thích vẽ luôn, mk đã nói chuyện với búp bê, mk chán cơm nhà, lớp 5 bạn thân nhất bán cho mk một món đồ 120k, lúc sau mk mới để ý ở ngoài 20k
Mùa hè lớp 5 bác mk bảo mk đi tập võ, mk mới biết có cái gọi là võ, trung học mk nói chuyện với gió, miếng ghép hình, gấu bông, 1 mk, mk có suy nghĩ : sự vật mk thấy đều biết đau chỉ là nó k thể lên tiếng, các loài vật cũng biết đau thì lúc bị ng ta cho đăng xuất nó cũng đau, nếu sinh vật này ko hại mk thì mk cần gì làm nó đau...vì thế mk chuyển sang ăn chay. lớp 6 vì thật sự k muốn học nên mk giả vờ leo cầu thang , nói dối là mệt, mk tưởng thế là đỡ phải học, nhưng họ phản ứng tiêu cực, bảo mk hư, ông nép cặp mk xuống dưới bảo "thôi khỏi phải đi học", nói chuyện mk leo cầu thang cho ng khác nghe theo 1 cách tiêu cực 😢, lớp 7-8 mk lên nhà sách trên phố chọn sách, mk chọn đúng quyển giải thích về autism, càng đọc mk càng thấy giống, mk lỡ để lộ thông tin này với mẹ, mẹ nói cho cả nhà, cả nhà nói cho hàng xóm họ hàng, càng ngày mk càng k muốn đến trường nữa, nhưng vẫn thích học ( từ khi học qua game, bài hát, mạng, sách xịn, mk học được, mk bắt đầu thích học ) nguyên nhân thật sự là gì? Di truyền? Mình chơi với bạn ấy? Nếu mình ko bao h đc sản xuất sẽ tốt hơn?
Chào bạn,
Những gì bạn đang trải qua cho thấy bạn đang cảm thấy áp lực lớn về cả học tập và cuộc sống gia đình, đặc biệt là với tình huống ở nhà khi phải chịu đựng sự căng thẳng và bạo lực từ người thân. Việc bạn không muốn giao tiếp, thu mình lại, và cảm thấy cô độc là dấu hiệu của sự căng thẳng tâm lý. Tuy nhiên, không thể kết luận rằng bạn bị tự kỷ chỉ dựa trên những dấu hiệu này.
Tự kỷ (hay rối loạn phổ tự kỷ) thường xuất hiện từ khi còn nhỏ và liên quan đến khó khăn trong giao tiếp xã hội, hành vi lặp đi lặp lại, và khó khăn trong việc thích nghi với thay đổi. Những vấn đề bạn gặp có thể liên quan đến trầm cảm, lo âu, hoặc rối loạn căng thẳng do những áp lực mà bạn đang phải đối mặt.
Việc cảm thấy muốn biến mất hay không muốn tiếp tục tồn tại nữa là một dấu hiệu rất đáng lo ngại, và bạn không nên giữ những cảm xúc này một mình. Nếu bạn có thể, hãy tìm đến một người bạn tin tưởng, một người thân không gây căng thẳng cho bạn, hoặc một chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn này và tìm cách giảm bớt áp lực trong cuộc sống.