Cách để chết nhẹ nhàng mà đẹp.
Hi mọi người, từ bé t là người được sống trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ và mọi người. Gia đình t hồi bé là gia đình khá giả nhà to cửa rộng, oto xịn vào những năm 2016-17. Nhưng đến cuối 2018 mẹ t là người đánh mất tất cả mọi thứ bố tớ gây dựng, khiến gia đình t sụp đổ. T không còn được sống trong sự yêu thương nữa mà chỉ còn những tiếng chì chiết, mắng nhiếc nhau của bố mẹ, anh chị.
T đã cố trưởng thành hơn nhưng mà t không thể. T 22 tuổi nhưng độ tuổi trưởng thành t chỉ ở mức 15 16 tuổi. T cố đi làm cố lớn nhưng mà t thấy khó quá. T không chịu được bất kì áp lực nào, t luôn yêu thương người khác theo cách mà cực ích kỉ ấy.Đợt này gia đình t không còn khả năng kiếm tiền được nữa, dù t đã cố gắng làm thay r mà vẫn không được. Những đặc điểm của tớ hiện tạiCảm thấy buồn rầu, hay trống rỗng; Mệt mỏi; Mất hứng thú với các hoạt động yêu thích; Bi quan về tương lai, cảm thấy vô vọng; Giảm tự tin, đánh giá thấp về bản thân; Không thể tập trung, hoặc suy giảm trí nhớ; Không thể ngủ, hoặc ngược lại ngủ quá nhiều; Ăn quá nhiều hoặc không muốn ăn; Muốn chết, có ý nghĩ tự sát, cố gắng tự sát. Dù t có ngừoi yêu ở cạnh sống cùng nhưng có vẻ họ cũng không phải hoặc đã từng lí do để t muốn tồn tại.Ước gì kiểu mình được chết nhẹ nhàng mà không đau đớn và không có kiếp sau. Giá mà từ bé tớ không được sống đầy đủ để t có thể lớn lên trọn vẹn nhất. T không hề muốn sướng trước khổ sau 1 tí nào. Nếu t mất thì nửa đời t sống hạnh phúc r cảm ơn tớ của thủa nhỏ đã tràn đầy năng lượng. Nếu mai t còn sống thì t sẽ không cố chết nữa. T cũng mong t đi nhẹ nhàng xinh đẹp nhất