Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmCó cách nào mà tự tử ko có cảm thấy
Có cách nào mà tự tử ko có cảm thấy đau đớn ko ạ cô chú?,năm nay cháu lớp 4,lúc nào con cũng đứng nhất nhì khối hết mà sao vẫn cứ bị mắng bởi những lí do vô lí,lúc nào cũng bị so sánh với những người khác hết mà chỉ sai 1 chút như là ghi xấu "đúng" 1 chữ thôi là coi như ăn roi r,ngày nào cũng như ngày nào,liên tiếp những cú chửi và tổn thương tâm lí,thậm chí là ko có BTVN mà bố mẹ cháu vẫn cứ bắt học bài,ko có bài tiếng việt để viết mà vẫn cứ nói viết hoài,lúc ra chơi thì bạn của cháu có rủ cháu chơi cờ vua và mẹ cháu nói là ghi bài nhanh để chơi cờ r là chê bai kỹ năng học tập của em ẩu tả trong khi là em đã ghi rất kĩ càng,có cách nào tự tử ngoài mua thuốc ngủ ko ạ?
1 bình luận
Mới nhất
Con còn nhỏ nên bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con thôi chứ ko phải ghét bỏ con đâu, cách của bố mẹ không đúng, con hãy thủ thỉ nói chuyện với mẹ nhiều hơn để mẹ hiểu con hơn nhé. Chúc con vui