Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmcó cách nào mà nhẹ nhàng ko ạ
Giờ mình bế tắc thì cho em hỏi có cách nào 44 mà ko đau ra đi nhẹ nhàng dc ko ạ
3 bình luận
Mới nhất
Các cậu ơi, cậu nào muốn chết hay muốn tự tử nếu có tiền thì cho mình xin 1 ít ạ stk: 1601205223815 ngân hàng agribank nha các cậu. Đằng nào các cậu cũng rời xa thế giới này tiền cũng không mang theo được thì để lại cho tớ tiêu dùm cho ạ, bây giờ tớ đang khó khăn lắm tớ thất nghiệp cả năm nay rồi , tiền ăn tiền trọ tớ phải đi xoay ngày một, tớ đi làm thêm bốc vác nhưng sức khỏe yếu làm được 1 tháng thì đổ bệnh , gia đình tớ nghèo lắm , Xin lỗi các cậu nhưng nếu ai hoàn cảnh khá giả thì cho tớ xin 1 ít nhé, tớ hứa danh dự nếu sau này tớ giàu thì tớ sẽ đi làm từ thiện cho những người hoàn cảnh khó khăn hơn tớ , mọi người hoan hỷ nha, tới mức đường cùng rồi nên mới phải đi ăn xin online ạ ..... Nếu còn tiếp tục tình trạng này chắc tớ cũng làm theo các cậu luôn quá , tớ bất lực lắm rồi ....
Không biết bạn đang phải trải qua chuyện gì nhưng 44 không phải là cách để giải quyết mọi chuyện đâu bạn. Bạn nên bình tĩnh và đối mặt, không có gì là mãi mãi rồi cũng sẽ qua thôi
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.
Xin lỗi, bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn về câu hỏi của mình được không? Tôi sẽ cố gắng trả lời một cách chi tiết nhất có thể sau khi hiểu rõ hơn câu hỏi của bạn.
Cám ơn bạn.
Chuyên mục liên quan