Có cách nào để chết mà không đau đớn không? Tôi không muốn sống nữa
Tôi cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi và bế tắc quá
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
cháu muốn ra đi một cách thanh thản nhất ạ
Hiện giờ thì tôi không còn gi để mất ba mẹ đòi cho tôi nghỉ học đòi bỏ tôi đi huỷ hoại mối quan hệ của tôi đồn thổi nói tôi gây hiểu lầm họ hay chửi mắng tôi là con đỉ mẹ m con chó bgio tôi bế tắc quá ai cho tôi 1 cách giải thoát phù hợp được không vậy bgio chẳng có lời khuyên nào cả tôi từng rạch tay, treo cổ mà vẫn không thành
Mẹ tôi thường thường hay chửi tôi có nhiều lúc tôi muốn chết nhưng tôi mà chết thì bà tôi buồn tôi rất thương bà tôi có nhiều lúc tôi muốn ns với mẹ tôi rằng là con muốn vào trong nhà ông bà ở và tôi sợ mẹ tôi tác động vật lý lên người tôi và chửi rủa tôi , có 1 lần tôi đang dữ em và tôi có mở nhạc lên cho e tôi nghe lúc đó e tôi mới đc 5th tuổi tôi đang ngồi ko biết chuyện gì mẹ tôi vào phòng rồi dựt tóc tôi và đập trên đầu tôi tóc tôi rơi lả tả lúc đó tôi chỉ muốn chết thật nhanh thật nhanh khỏi mẹ tôi hành hạ tôi , có nhiều lúc đánh đập tôi vô lý do nhưng tôi vẫn cam chịu , mỗi lần tôi đi đâu mẹ tôi đều không cho đi , mọi người có cách nào giúp tôi không ạ 😢
Cảm ơn bạn, gợi ý của bạn đã giúp tôi giải thoát ở tuổi 12
hãy dùng thuốc ngủ ra tiệm thuốc mua nhiều vào tôi cũng đang có ý định làm nè . Có lẽ bình luận này là bằng chứng cuối cùng chứng minh tôi đã từng sống ở thế giới này 😇😇
em đang nợ một khoảng tiền rất lớn đối với 1 thằng học sinh như em và em không thể nào có khả năng chi trả nó vì em chơi cờ bạc mạng .
Bây giờ em không thể nào nói với gia đình vì áp lực quá lớn từ gia đình đã gây ra .Ba em mới biết em chơi cờ bạc trên mạng và chữi em bây giờ nếu biết em nợ nữa thì sẽ không biết thế nào. Nên em chưa dám nói hay tâm sự với ai .
Bây giờ em chỉ muốn chết đi cho hết khỏi làm khổ ai .nhưng em rất thương gia đình em ,em không biết khi em chết gia đình sẽ buồn đến mức nào .
nhiều lần em đã đứng trước ranh giới giữa sự sống chết em đã nghỉ bến ba,mẹ,anh,chị của em và em đã từ bỏ và bây giờ em gồng hết nổi rồi em không biết phải làm sao để đối mặt với gia đình bây h em lại muốn chết đi cho xong
Cố gắng đi la làm lo cho gia đình vậy mà chỉ 1 lần sơ sẩy bị lừa qua mạng hết 80 triệu giờ nợ tính dụng đen ngập đầu báo công an thì công an mỉa mai chứ cũng ko lên hồ sơ nói gia đình thì chỉ toàn nhận lại được nhu cầu lời trách móc giờ bản thân chẳng còn gì xe cũng bán ko còn ai có thể giúp đỡ mà cũng ko có ai muốn giúp đỡ bây giờ mình tuyệt vọng quá tính dụng đen đòi nợ tiền góp cũng đòi tuyệt vọng quá rồi bản thân mình kiệt sức rồi ko chịu nổi nữa mình muốn tự tử chứ mình ko chịu nổi nữa
chaof mọi người tôi muốn chết đc bình yên thôi và không đau tôi lại nghĩ uống thuốc tê thì mik đâm con dao vào tim ko biết còn đau ko mọi người nói cách nào cho tôi chết với tại vì tôi áp lực vì chuyện hc hành và gia đình làm tôi mệt mỏi quá nên tôi muốn chọn cách là chết 😔
Thật sự là nên chết luôn đi cho nó thanh thản đỡ phải đau buồn hay mệt mỏi gì nữa cả
Thật chết đi đỡ mệt đỡ phải suy nghĩ nhiều đỡ phải lo lắng hay làm j hết