có cách nào chết mà ko đau đớn ko ạ

em năm nay mới học lớp 5 thôi.Bình thường ở trên lớp thì em cx nhiều bạn chơi cùng lắm nhưng tự dưng hôm nay các bạn ấy đồng loạt nghỉ chơi với em xong còn nói em này kia,em ko biết khi đi học thì sẽ phải đối mặt thế nào nx nhưng em sợ lắm,em sợ cái cảm giác mà giờ ra chơi khi mọi người đang chơi cùng nhau thì mình lại ngồi một mik một xó xong bị người ta soi mói.Nhưng mà khi họ bảo là nghỉ chơi với em thì họ còn bảo em ích kỷ và ko tôn trọng ng khác.thật sự bây h em ko biết nên làm gì.Mọi người cho em 1 lời khuyên đc ko ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
5
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

em học trường gì vậy, lớp 5 mấy?

6 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!