cái chết không đau đớn
nhiều lúc tớ nghĩ tớ không đáng được sống nói đúng hơn là không muốn sống nữa , trog gia đình không ai hiểu tớ cả hở ra là chửi tớ muốn nói ra trog lòng thì bị nói là cãi im lặng cũng bảo tớ bị câm à kbt tớ phải làm sao để vừa lòng gd nữa nhiều lúc muốn chết đi để không phải chịu sự dày vò này nữa sống không ai hiểu đc mình không ai nghĩ cho mình thì sống lmj sống trong sự hạnh phúc mình tự suy diễn ra hay sao? tớ muốn một cái chết không đau đớn..
Nói nghe nè cô nàng hay anh chàng đang một mình vượt qua thương tổn của tôi ơi! Bạn đó, tôi nói bạn đó! Thứ khiến cho trái tim mình tan vỡ cũng chính là thứ khiến cho mắt mình mở to hơn, thức tỉnh và tầm nhìn cởi mở hơn. Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn đâu, chỉ có chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Hãy mặc kệ những kẻ sĩ diện, luôn dối trá rằng bản thân luôn ổn. Nếu như em dám thẳng thắn nhìn nhận vào khó khăn của mình, hãy vỗ tay nha! Cái em học không phải là che giấu, mà là đối đầu! Từ nay về sau chúc cho em sau mỗi lần thành thật với bản thân, đối diện với thương tổn sẽ là mỗi lần em càng thẳng thắn với không chỉ bản thân mình mà còn với những người xung quanh, và trở nên càng thăng hạng, toả sáng em nhé! Ôm emmm 🌸 💞
Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Họ có thể đánh giá tình trạng của bạn và đưa ra liệu pháp điều trị phù hợp, có thể bao gồm tư vấn tâm lý, dùng thuốc hoặc kết hợp cả hai. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ những khó khăn của mình với một người bạn tin tưởng, người thân hoặc tham gia các nhóm hỗ trợ để cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Đừng cố gắng chịu đựng một mình, vì có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn có những khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng từ bỏ hy vọng và hãy cho bản thân cơ hội để tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.
Chuyên mục liên quan