🔥 Bài đăng hot nhất

Biểu hiện của tôi có phải bị OCD

Năm 29 tuổi tôi có bầu con đầu lòng và trong lúc mang thai tôi xuất hiện các biểu hiện sợ vi khuẩn, tôi dùng khá nhiều chất tẩy rửa và cọ rửa wc nhiều lần trong ngày, có khi là ngày sau khi chồng tôi vừa sử dụng xong nhà vệ sinh, tôi dành nhiều thời gian trong ngày để dọn dẹp nhà cửa, thay ga nệm sau 3 ngày sử dụng, và rất đáng tiếc là không biết do đâu tôi cũng bị thai lưu và tuần thứ 23 của thai kỳ, tôi rất ngại tiếp xúc bằng thân thể với người khác, và cảm giác rất ghê tởm mỗi lần chồng tôi hôn vào môi mình. Đến bây giỡ đã khoảng 10 năm mà tôi vẫn sợ điều ấy, tôi thường hay dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng và nếu không dọn dẹp xong thì tôi sẽ không an tâm khi đi ra ngoài, vì thế tôi cũng rất hay trễ nải các cuộc hẹn, tôi thường xuất hiện các triệu chứng bồn chồn khó chịu, đánh trống tim khi chuẩn bị đi đâu đó vắng nhà một vài ngày, nó thường khuyến tôi lao vào dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa một cách điên cuồng, mặc dù nhà luôn sạch sẽ, sau khi đi về cũng thể dù có là đêm khuya tôi cũng phải dọn dẹp xong tất cả hành lý và vì thể tôi cũng thường hay mất ngủ. Tôi vẫn hay sợ hải và tưởng tượng về các vi khuẩn trong nhà vệ sinh, đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen cọ rửa nhà vệ sinh trong lúc tắm, nó mất khá nhiều thời gian của tôi và dù tôi vẫn biết rằng tôi sắp trễ nhưng nếu không làm tiếp tục tôi sẽ cảm thấy rất bất an . Xin Bác Sĩ cho tôi lời khuyên về tình trang của mình, hiện tại tôi đang rất bất ổn, tôi không cho phép chồng sử dụng nhà vệ sinh còn lại, dù nhà có 2 nhà vệ sinh vì tôi cảm thấy sẽ rất bẩn và tôi sẽ mất thêm nhiều thời gian dọn dẹp, tôi cũng k cho phép chông hôn môi mình, và tôi khá nhạy cảm với mùi cơ thể của những người đứng gần mình.

Xin hãy tư vấn giúp tôi

[email protected]

Xin cảm ơn!

4
16k
3 Bình luận

3 bình luận

Chào chị, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình.

Qua thông tin của chị, em thất rất đáng tiếc và chia buồn cùng chị không khi giữ được đứa con đầu lòng. Và qua thông tin chị cung cấp nổi bật lên 2 thông tin.

Thứ nhất là chị rất lo lắng, sợ sệt về vi khuẩn, về sự không sạch sẽ của môi trường xung quanh... Nó luôn xuất hiện và xâm chiếm suy nghĩ của chị và làm chị mệt mỏi,bất an.

Thứ 2 là các hành vi giải toả những suy nghĩ trên là dọn dẹp làm sạch sẽ mọi thứ của chị, có thể nói là quá mức, chị dành nhiều thời gian và công sức cho nó, chị dành nhiều thời gian cho việc cọ rửa nhà vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, không cho chồng hôn mình, sợ tiếp xúc với người khác vì có thể nó không sạch sẽ, chứa nhiều vi khuẩn, những hành vi của chị gây không ít phiền toái cho chị và những người xung quanh. Nhưng nếu không làm chị sẽ thấy bất an, lo lắng, không yên tâm, không thể chịu được.

Các triệu chứng của chị cho thấy chị đang gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần nó đã kéo dài rất nhiều năm, có thể gặp trong nhóm bệnh về rối loạn ám ảnh cưỡng chế và liên quan... Chị nên sớm đi khám và điều trị.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, chị hãy đặt câu hỏi thêm tại cộng đồng Hello Bacsi nhé.

Chúc chị và gia đình nhiều sức khoẻ,

BS. Phan Bá Trình,

Khoa Nội Thần kinh- Bệnh viện Quân Y 17

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Chào bạn,

Thắc mắc của bạn đã được gửi đến chuyên gia tại Hello Bacsi. Chuyên gia sẽ giải đáp câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất nên bạn hãy theo dõi topic này để xem câu trả lời nha.

Trong thời gian chờ chuyên gia tư vấn, mọi người hãy thoải mái thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau nhé.

Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bạn nên đến gặp bác sĩ tâm lý để cải thiện tình trạng nhé

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!