🔥 Bài đăng hot nhất

Bạo Lực Ngôn Từ

E có nên 44 k ạ e bị blnt từ chính gđ của e và bạn bè vì những vết thương trog qkhu con người e dần hình thành những suy nghĩ lớn trước tuổi mặc dù e chỉ mới 12 tuổi thôi ạ tâm lý e bây giờ có rất nhiều chuyện tiêu cực nhưng chẳng thể giải phóng ra hết vì có mấy ai chịu nghe chịu hiểu e , thực sự thì có lẽ ngoài bản thân e ra thì chẳng ai hiểu e cả e bị vấn đề tâm lý mà chẳng ai bt chứng tỏ họ đâu qtam e ạ chính vì như vậy nên bây giờ bản thân e chỉ muốn 1 cuộc sống 1 mình k cần bất cứ ai mn nói e bất hiếu cx đc chứ thật sự thì ở độ tuổi của e các bạn chẳng ai nghĩ nhiều như e thậm chí bạn bè e còn bảo e trưởng thành hơn tuổi , các bạn chỉ cần lo lắng chuyện học còn e thì lo rất nhiều thứ nhìn các bạn hằng ngày đc bame qtam chăm sóc mà e thấy tủi thân lắm ạ suốt khoảng tgian từ cấp 1 lên cấp 2 e k bt đã có bnh lần e có ý định này rồi thực sự e rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại đối với em thì khoảng tgian ở trường là hạnh phúc nhất e đc vui đùa cùng bb k cần suy nghĩ nhiều và cx chẳng cần phải nghe những lời nói độc ác đó nhưng lại chẳng thể ở trường mãi được , có lẽ vì bị đối xử như thế khiến e trở nên khó gần dễ cọc đều này làm e bị bb xa lánh mặc dù e đã sửa đổi . E cũng từng bị rối loạn tiền đình và mn biết k họ bảo e do e dùng điện thoại nhiều mà đâu biết là do bản thân e suy nghĩ quá nhiều , e rất nhạy cảm khi ai đó mắng chửi hay chê bai e , e nhớ rất kỹ và lâu lâu nhớ lại thì rất buồn . e cx nhiều lần cố gắng sống tiếp lắm e nghĩ vì tương lai của e nhưng cái gì cx có giới hạn e thật sự thật sự k chịu nổi nữa rồi mn cho e lời khuyên với ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
8
2
2

2 bình luận

Cô nghĩ đơn giản thế này, con mới 12 tuổi thôi ko nên suy nghĩ nhiều. Nếu con vẫn đang được lo đầy đủ cơm ăn áo mặc, được đi học đàng hoàng thì con hãy sống và vui chơi học hành thôi, đừng bận tâm suy nghĩ nhiều. Có thể bị bố mẹ la mắng ( chắc hầu như các bạn nào cũng đêu trải qua, vì cha mẹ phải có trách nhiệm day bảo mà, chỉ là mỗi người 1 cách riêng thôi), khi bị la mắng, bạn bè nói nặng lời thì con cứ nghe, hoặc lựa chọn để ngoài tai, nghe rồi thôi ko để trong lòng, họ nói đã rùi thôi. Nếu bị bạn bè bạo lực thì nói với co giáo hoặc báo người lớn.

Hãy mạnh mẽ lạc quan trưởng thành chín chắn hơn nhé,. Vì con 44 không giai quyết được vấn đề gì cả.

1 tuần trước
Thích
Trả lời
1
E đang trải qua những cảm xúc rất khó khăn và nặng nề. Bạo lực ngôn từ từ gia đình và bạn bè có thể gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc, đặc biệt là ở độ tuổi của e. Điều quan trọng là e không đơn độc trong cảm giác này; nhiều người cũng trải qua những tình huống tương tự:

Trước hết, hãy tìm một người mà e tin tưởng để chia sẻ cảm xúc của mình, có thể là cha mẹ, anh chị em, hoặc một người bạn thân. Nếu không có ai, e có thể viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc. Việc viết ra những suy nghĩ và cảm xúc có thể giúp e cảm thấy nhẹ nhõm hơn. E cũng nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp e hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và cung cấp những phương pháp để vượt qua những khó khăn này. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì đây là một bước quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tâm lý của mình. Ngoài ra, hãy cố gắng tham gia vào các hoạt động mà e yêu thích, như thể thao, nghệ thuật hoặc học một điều gì mới. Những hoạt động này không chỉ giúp e giải tỏa căng thẳng mà còn giúp e kết nối với những người có cùng sở thích. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cảm giác cô đơn và tủi thân là điều bình thường, nhưng e xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Hãy chăm sóc bản thân và tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, hãy nói với người lớn mà e tin tưởng để họ có thể giúp đỡ e.

1 tuần trước
Thích
Phản hồi
1
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!