Áp lực

Chào mọi người,em là Yến,năm nay 2010. Dạo gần đây em cảm thấy mệt mỏi và lo lắng,em thường suy nghĩ lung tung về những chuyện chết tróc hoặc tự tử,mặc dù em còn đầy đủ ba mẹ,nhưng lại thấy cô đơn 1 cách kì lạ . Em ghét chính bản thân mình và nhiều lần tự làm đau bản thân,em thật sự không kỳ vọng vào bất cứ thứ gì nữa , em mệt mỏi và gần như muốn chết đi.Em biết khi đăng bài này lên,có nhiều anh chị vào nói em chưa trải sự đời,em biết nhưng em mệt quá anh chị ơi . Em không hoàn hảo trong mắt ai hết , em thương ba mẹ em lắm,nhưng dạo gần đây em cứ sợ hãi ba mẹ em mặc dù em không muốn . Em bị cô lập vì ngoại hình xấu,mụn,béo,xấu.Em đã từng bị anh chị lớn tuổi hơn đánh,nhưng nếu em đánh trả thì anh chị sẽ hội đồng em,em bị quay clip và dùng nó để mua chuộc .Em bị họ nói xấu và xa lánh đến mức em phải nghĩ học , em thật sự mệt mỏi.Em muốn chết,nhưng em vẫn còn ba mẹ , em biết là em may mắn hơn khối người,vì vậy em không thể vụt mất may mắn này một lần nào nữa , em vẫn tiếp tục sống nhưng không còn hứng thú với bất cứ thứ gì hết , em cố vui vẻ để không làm ba mẹ lo lắng vì ba mẹ em đã hai màu tóc rồi , mặc dù em sống,nhưng tương lai sau này của em sẽ không còn tiếp tục, và có lẽ ba mẹ sẽ mất em mãi mãi , và họ sẽ hận em mãi mãi vì đã bỏ rơi họ, dạo gần đây em bị bệnh nhưng em không dám nói cho họ,nói thẳng là không muốn nói , em không muốn chết,cũng không muốn sống, em đang kẹt ở giữa một vòng lập, và sau này em chỉ mong là ba mẹ em sống khỏe mạnh , em hơi ích kỷ vì muốn họ mãi mãi sống,không bao giờ chết .Cảm ơn anh chị đã dành thời gian để đọc,nhưng em hy vọng là có một phép màu để em mạnh mẽ hơn,nếy không em chết mất.Xin cảm ơn!

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
4
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!