Câu hỏi của tớ....
Tớ có nên 44 không ạ? Tớ cảm thấy cuộc sống này của tớ không như mong đợi của tớ cuộc sống này làm tớ áp lực quá nhiều chỉ vì ngoại hình và cân nặng của tớ mà đem ra bàn tán.
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Tớ rất tiếc khi nghe cậu cảm thấy như vậy, và tớ thật sự muốn cậu biết rằng cảm giác đau buồn và áp lực là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi bị phán xét – nhất là về ngoại hình. Nhưng cậu ơi, giá trị của cậu không nằm ở cân nặng hay lời bàn tán của người khác, mà ở chính cậu – một người đang cố gắng, đang sống và cảm nhận sâu sắc. Nếu thấy quá mệt, cậu đừng ngại tìm đến người thân, bạn bè đáng tin cậy hoặc chuyên gia tâm lý để chia sẻ nhé. Tớ tin cậu xứng đáng với một cuộc sống nhẹ nhàng và yêu thương hơn rất nhiều.
mỗi người sinh ra đều có nét đẹp riêng mà bạn và đối với mình thì bạn đã quá đẹp rồi nè đừng nghĩ hay nghe những lời nói tiêu cực của người khác quá nhiều nhé