em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmVượt qua cảm xúc tiêu cực
Em chào mn, em 23 tuổi và em vừa trả qua cú sốc khi biết em quen 1 người trong khi người đó còn quen thêm 2 người khác(có 1 người còn quen trước cả khi quen em và em đã trở thành người thứ 3 mà k hề hay biết). Sự thật này em vô tình phát hiện ra và nó thực sự kinh khủng với em, có những lúc em tiêu cực đến mức muốn kết thúc cuộc sống nhưng em biết em không được làm như vậy. Tinh thần của em lúc này rất u tối, em cảm giác như em k thể chịu nỗi nữa, em nên làm gì bây giờ ạ, em thật sự cần lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều
2 bình luận
Mới nhất
Chào em,
Những gì em đang trải qua là một cú sốc lớn với bất kỳ ai – không chỉ vì bị phản bội, mà vì em đã yêu một cách chân thành và không hề biết rằng mình đang bị tổn thương từng ngày. Khi đặt niềm tin vào một người, ai cũng mong nhận lại sự rõ ràng và tôn trọng, nhưng điều em nhận lại là dối lừa – điều đó khiến em đau, là hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy vậy, điều quan trọng nhất không nằm ở hành vi sai trái của người ấy, mà là ở chỗ:
Giờ đây, em đã biết sự thật. Và chính lúc này, em là người có quyền lựa chọn.
🌿 Gợi ý dành cho em lúc này:
Người ấy đã chọn cách sống sai với em, nhưng em thì vẫn còn cơ hội để chọn lại chính mình.
Một tình yêu sai không thể định nghĩa con người em. Nhưng cách em đứng dậy từ tổn thương này – sẽ là điều khiến em mạnh mẽ và sâu sắc hơn bao giờ hết.
Hãy giữ sự chủ động trong tay em.
Vì từ lúc em biết được sự thật, em không còn là nạn nhân – mà là người quyết định đoạn tiếp theo của cuộc đời mình sẽ diễn ra như thế nào.
Thân mến,
Viện Tâm lý Sunnycare
Chuyên mục liên quan