Vitamin Xanh (17)

Lại là hành trình vừa làm kế toán vừa giảm liều thuốc chữa bệnh vừa điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm của tui đây.


Tui đã điều trị được 1 năm 4 tháng rồi.

Hiện tại tui đang trong giai đoạn giảm liều. Tui đã giảm liều từ 50mg/ngày thành 25mg/ngày. Tui giảm liều được 4 ngày thì phát hiện bản thân thèm ăn, đặc biệt là ban đêm. Trước đó, khi vừa bắt đầu uống thuốc thì tui cũng thèm ăn và ăn rất nhiều, cân nặng tui từ 60kg lên thành 78kg. Khó khăn lắm thì sau 9 tháng tui mới còn 74kg như hiện tại. Thế mà, bây giờ giảm thuốc lại thèm ăn. Huhu..

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!