vấn đề về tâm lý.

xin chào mọi người, em là nữ, 15 tuổi. đang học tập dưới cương vị là một học sinh lớp 9, sắp đối diện với kì thi quyết định cuộc đời là thi vào thpt.


em phát hiện mình có vấn đề tâm lý vào năm lớp 7, đã từng nhiều lần có suy nghĩ dại dột nhưng may mắn chưa từng thực sự t.ự s.át mà chỉ dừng lại ở việc tạo ra những vết thương nhỏ ngoài da. vì một thời gian sau đó em đã ổn định hơn, nên em cho rằng mình đã không còn bị ảnh hưởng nữa vì chỉ còn vặt vãnh vài vấn đề khác chứ không còn suy nghĩ muốn tự kết liễu mình.


cho đến dạo gần đây, khi mọi thứ lần nữa xuống dốc, em không thể cản được bản thân lần nữa có suy nghĩ cực đoan. em không thể ngừng nghĩ tới cái chết, em sợ hãi khi phải đối mặt với mọi thứ. cộng thêm áp lực ngoài luồng từ cuộc sống, em không còn sức lực để hoạt động hay suy nghĩ bất cứ điều gì. em chỉ mong có thể giải thoát cho bản thân mà không để lại tàn dư sau này. em thực sự cảm thấy bất lực và không còn hi vọng nữa. vậy tự tử liệu có là lối thoát cho em không ạ?

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
27
2
7

Bài viết tương tự

7 bình luận

tự tử không phải là lối thoát đâu em, vì em còn sống thì mới khám phá được có nhiều điều tốt, nhiều mới mẻ ở cuộc sống này em nha

4 tháng trước
Thích
Trả lời

tử tự khôn phải là lối thoát, em hãy sống vui sống khoẻ, yêu bản thân, trân trọng bản thân sẽ tốt hơn

4 tháng trước
Thích
Trả lời

Có thể em đang áp lực quá, stress nên vậy, cố gắng lên em, em có thể tham khảo bài này nhé https://hellobacsi.com/tam-ly-tam-than/phong-ngua-tu-tu/tu-sat/

4 tháng trước
Thích
Trả lời

cuộc sống này còn nhiều thú vụ bạn đừng vội kết thúc nó nhé

4 tháng trước
Thích
Trả lời

Đừng vội kết thúc cuộc sống em à. Những người yêu thương em sẽ rất đau khổ. Mong em sẽ tìm được nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống.

4 tháng trước
Thích
Trả lời
1

Tự tử không phải là lối thoát. Dù em cảm thấy tuyệt vọng và mất kiểm soát, hãy nhớ rằng có rất nhiều cách để em cảm thấy tốt hơn và có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Những suy nghĩ tiêu cực mà em đang trải qua có thể xuất phát từ những cảm xúc rất mạnh mẽ và sâu sắc, nhưng chúng không phản ánh hết toàn bộ giá trị của em, cũng như không thể giải quyết được vấn đề. Em xứng đáng có cơ hội để được sống, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống của mình mà.

4 tháng trước
Thích
Trả lời
1
không nha bé đừng nghỉ 44 là lối thoát đó là một tội rất nặng nhe , mỗi người trên đời chỉ sống được có 1 lần th không như trò chơi vì vậy hãy sống hết mình! Đời mà không bao giờ cầu vồng như thế đâu anh năm nay 20 tuổi anh cũng từng là cậu nhóc ngây thơ ngoan ngoãn có nhiều ước mơ nhưng năm lớp 9 anh ham chơi và tất nhiên không đậu được anh đã rớt THẤT BẠI thế giới a như sụp đổ mà khoản khắc đó ba mẹ a không hề la anh một tiếng mà chỉ động viên , lúc đó anh cảm thấy thật tội lỗi vì anh nghĩ mình xứng đáng bị chửi bị đánh còn hơn những lời động viên tại vì anh chỉ có 1 việc là học th mà học cũng kh xong do cái tôi cao quá tự tin và ham chơi Anh biết cuộc sống mà phải trải qua sóng gió phải đối mặt với nó thì mình mới mạnh mẽ được mỗi người vẽ một câu chuyện riêng của mình tuỳ cách mình kể anh biết em rất lo cho kì thi nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ nhé tới lúc thi chỉ cần học bài chuẩn bị bài tốt và quan trọng nhất là TÂM LÝ phải vững là anh hứa với em mọi thứ sẽ như mơ em sẽ làm được Cá nhân a một thằng thất bại trong xã hội nhưng anh sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái hoặc 44 bản thân để gây phiền cho mọi người xung quanh hồi xưa anh yếu lắm anh cái gì cũng sợ nhưng mà tới lúc phải đối mặt th bé ơi cuộc sống phải có up có down chứ haha , em không cô đơn đâu!! P/S: Hơi dài đọc hết sorry sorry :v
4 tháng trước
Thích
Trả lời
1
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!