Tuyệt vọng vì bạn

Các bạn ơi cho mình hỏi bạn bè từng chơi với nhau, bạn bị ung thư trầm cảm mà xúm lại bảo không tin rồi bảo bạn diễn, rồi rủa bạn chết sớm, kì thị giới tính, ngoại hình của bạn thì có nên tha thứ không ạ? Mẹ bạn mới mất mà vẫn lôi mẹ người ta ra để bảo đẻ bạn ra làm gì cho đau lol? Bạn thế này có nên tha thứ không?

Bạn thân của mình khuyên là "Tha thứ cho họ là tha thứ cho chính mình" nên tớ đang học cách buông trong suy nghĩ và tâm trí, bảo quên hết trong ngày một hai là khó. Các bạn ấy bảo mình diễn rồi giải thích hoài k tin thì mình cũng có cáu và cãi nhau spam lại họ, hai bên cứ như vậy r làm tổn thương xúc phạm nhau. Bạn bè như này biết thế ngay từ đầu k tiếp xúc cho đỡ sang chấn tâm lý :( Tinh thần và sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, mình thật sự rất buồn và mất hy vọng vào tình bạn.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!