Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh
E năm nay 22t. Ngày trước (năm 2017) đã vô tình tìm đến phim xxx trên Youtube (lúc đó Youtube chưa có kiểm duyệt nội dung phim xxx). Thời điểm đó, em ko biết là điều đó là đúng hay sai mà chỉ trốn trong 1 gốc nào đó để xem. Kể từ đó, tư tưởng của e đã bắt đầu có sự lệch lạc đi rất nhiều. Dần mất đi những mối quan hệ bạn bè, khi gặp các bạn nữ thì cảm thấy rạo rực như muốn được quan hệ, kiến thức và thành tích học tập đi xuống một cách ko phanh, trí nhớ kém, quên trước quên sau trong công việc (làm phục vụ cf), suy nghĩ bi quan, tiêu cực, mâu thuẫn quan điểm với thành viên trong gia đình,....Đến năm 1 Đại Học thì e bắt đầu vừa xem phim vừa thủ d* và cho đến hiện tại đã đến năm 4 (năm cuối) nhưng vẫn chưa dừng lại được. Hiện tại thì e đã bị giãn tĩnh mạch thừng tinh cả 2 bên (đã từng phẩu thuật khâu lại) những vẫn còn thủ d*. E cx đã đc các bác sĩ chuyên kkhoa và thầy thuốc khuyên bảo rất nhiều là nên điều trị và từ bỏ thủ đâm. Có thể đi tìm ng yêu để có thể từ bỏ được thủ d*. Nhưng sự thật là quá khó khi mà gặp các bạn nữ bây giờ e cx ko thể có thể giao tiếp như trước và cx như là bệnh lý của bản thân hiện tại đã mắc phải vì thủ d*,...Lúc nào, đi đến đâu cx thấy ai cx có cặp có đôi mà e vô cùng hụt hẫng, bơ vơ. Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu của e nên xin bác sĩ hãy giúp e tìm ra biện pháp để khắc phục hậu quả mà bản thân đã mắc phải ạ. Em xin cảm ơn ạ !
Bạn suy nghĩ vậy là đúng rồi, hãy bỏ đi những thứ nguy hại. Bạn chơi thể thao, hoạt động xã hội, tập thể nhiều hơn, làm việc bận rộn hơn sẽ giúp bạn cai được những thứ muôn cai
tôi đã cố gắng tập thể thao 30p/ngày,nghe postcard english
Chuyên mục liên quan