Tuổi 17, áp lực gia đình, tâm lý bất ổn, mong muốn thoát ly
Chào mng, em/con năm nay 17 tuổi, là học sinh của trường có tiếng ở Hà Nội. Cuộc sống của em/con về vật chất nhìn chung chẳng thiếu một thứ gì, nhưng đến giờ em/con nhận ra tâm lý con thật sự không ổn. Trên trường em/con là người năng động, có thể nói chuyện với cả thế giới, thầy cô môn chính và môn phụ, thậm chí là cả bác bảo vệ hay cô lao công, bước chân ra môi trường khác cũng vậy. Nhưng về đến nhà, em/con cảm thấy mệt mỏi áp lực và không muốn nói chuyện với ai. Sơ qua về tính cách của người được là “ bố mẹ” của em/con. Đó là một ông “bố” nghiện rượu, mỗi bữa cơm sẽ ngồi uống rượu rồi đạo lý với em/con hoặc phán xét một cách tiêu cực về cuộc đời ai đó dù họ chẳng liên quan đến mình. Chỉ cần em/con làm trái ý, ông ấy sẵn sàng đánh đập chửi mắng rủa em/con một cách thậm tệ ngang với một kẻ thù. Tiền học và tiền ăn cũng như chi phí khác của em ông ấy không phải đóng. Nhưng luôn vỗ ngực nói rằng tao nuôi m. Còn người gọi là “ mẹ” bà ấy là người phụ nữ rất chiều em/con nhưng chính sự chiều chuộng ấy khiến em/con cảm thấy sợ, trong mắt bà ấy em/con luôn là đứa không biết gì, là một quả trứng, còn bà ấy là con gà. Nhưng sự thật chắc có lẽ ngược lại, em/ con đã chỉ cho bà ấy những trang lừa đảo bán mỹ phẩm rồi đồ giảm cân, giải thích rất nhiều nhưng bà ta chẳng hề tin rồi tự mua tự tốn tiền rồi tự than trách. Bên cạnh đó, bà ấy cũng là một người nóng tính, sẵn sàng chửi em như một con nợ ngoài đường, và cũng là người nặng tiền bạc, có thể hiểu đơn giản rằng nếu một ngày em làm vỡ đĩa thì điều bà ấy lo là tốn tiền cái đĩa chứ không phải em có sao không. Dường như mọi chuyện em/con làm tốt cho bà ấy, bà ấy đều phủi đi, và bà ấy cũng đặt hết ước mơ bà ý lên em thay vì hỏi em có muốn ko. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, em/con cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn rằng trên thế giới này không còn họ nữa. Người ta nói rằng nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa còn đối với em là ngược lại

































Tình trạng của bạn hiện tại không chỉ là áp lực thông thường mà còn có dấu hiệu của sự tổn thương tâm lý nghiêm trọng do bạo hành tinh thần và thể chất từ người cha, cùng với sự thiếu thấu hiểu và áp đặt từ người mẹ. Việc người cha nghiện rượu, bạo hành và người mẹ quá chiều chuộng nhưng lại thiếu sự tôn trọng, đặt nặng vật chất và áp đặt ước mơ lên bạn đang tạo ra một gánh nặng rất lớn. Để giúp bạn vượt qua giai đoạn này và tìm lại sự bình yên, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp càng sớm càng tốt. Các chuyên khoa sau đây có thể cung cấp sự giúp đỡ cần thiết:
Chuyên mục liên quan