Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmTự tử sẽ như nào?
Dạ con còn bé nhưng đã phải ở nhà với ông,bố mẹ và bà nội đi làm hết.Mẹ con ở Nhật Bản bố và bà con thì đi làm ở Hà Nội
Nên con cũng thiếu tình thương từ cha mẹ khi còn học lớp 1 đến nay cũng được 3 năm.Con từng có ý định tự tử từ rất lâu rồi,Nhưng con lại tiếc cái tương lai của mình tiếc nhưng năm qua con đã vượt qua những gì.
1 bình luận
Mới nhất
Hmm, tớ nghĩ bạn có thể nói vấn đề của bạn với ông bà để đuợc san sẽ hơn, bạn nghĩ sao nếu gọi điện nhắn tin hỏi thăm ba mẹ? Theo tớ thấy thì việc thiếu tình thương cha mẹ mà chết thì thật sự không đáng, hồi nhỏ mẹ tớ đi làm miết chẳng khi nào ở bên tớ ba tớ thì cũng chẳng quan tâm tớ là bao, để tớ ở nhà trẻ rồi đi mất tăm. Vì vậy nên nếu bánn cảm thấy thiếu tình thương của ba mẹ có thể hỏi ông bà để có thể gặp ba mẹ thường xuyên hơn, ít nhất cũng bù đắp được phần nào đó cho bạn *-*