Tự tử
Em hiện 21t sinh viên năm 3 của 1 trường đại học, hiện tại em mang 1 số nợ gần 100tr. Cũng vì chạy theo đồng tiền em lạc vào những cám dỗ từ những việc kiếm tiền online giờ em đã quá bế tắc, giờ trong đầu em chỉ muốn tìm đến cái chết, gia đình em không khá giả nên cũng không có khả năng giúp đỡ em. Em có ý định uống thuốc ngủ tự tử nhưng nhà thuốc bán rất ít và bán những loại thuốc an thần nhẹ mn có cách nào để em ra đi 1 cách bình yên không ạ
Cố gắng đi bạn, chết cũng ko giải quyết được món nợ mà còn thêm gánh nặng cho gia đình. Thay vì vậy hãy nghĩ thoáng hơn, cố gắng tiết kiệm, làm thêm để kiếm tiền trả nợ. GIờ công việc phụ quán cũng có thể diups linh động thời gian. Chứ đừng tin việc nhẹ lương cao, chẳng có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống đâu