🔥 Bài đăng hot nhất

Tự tử

Chào bác sĩ , cháu 18 tuổi và dạo gần đây cháu đang suy nghĩ về cái chết rất nhiều lần. Suy nghĩ này cháu đã nuôi từ năm lớp 10, lý do cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình, cháu cảm thấy cháu là gánh nặng, cảm thấy bất lực vì không làm được gì. Sắp tới cháu cũng sắp học đại học và cũng chính cháu lại tạo nên 1 món nợ cho ba mẹ. Cháu nghĩ cháu nên giải thoát cho bản thân cháu và gia đình cháu. Cháu biết điều này là không đúng nhưng nó lại khiến cháu thấy thoải mái với suy nghĩ ấy.

29
1
50 Bình luận

50 bình luận

có thể bạn không quá là suy nghĩ tiêu cực mặc dù lời nói của mình hơi nặng lời nhưng mình đã suy nghĩ đến cái chết từ năm lớp 6. đứng trên sân thượng vô số lần làm thương bản thân nhưng cuối cùng mình vẫn chưa die

11 tháng trước
Thích
Trả lời
1

Cháu hãy cố gắng lên, cháu đừng nghĩ mình là gánh nặng, không làm được gì. Cháu là một người biết suy nghĩ cho người khác vậy cháu hãy biến suy nghĩ đó thành suy nghĩ tích cực lên nhé, hãy cố gắng học thật tốt có một tương lai thật tốt, sau này mới có điều kiện lo, và là chỗ dựa cho bố mẹ chứ. Còn nếu cháu thấy học lực của mình chưa ổn thì cháu hãy đi học một cái nghề nào đó giúp cho bản thân cho gia đình . Nói chung có rất nhiều con đường cho cháu lựa chọn. Đừng nghĩ đến cái chết nhé, rất đau lòng cho những người ở lại . Nuôi con vất vả bao nhiêu năm, con mà suy nghĩ như thế là bất hiếu đó.Chúc con sớm vượt qua giai đoạn này.

11 tháng trước
Thích
Trả lời
2

đi làm kiếm tiền sau này học đại học sau vẫn đc .con đường học vấn không giới hạn ai cả

1 năm trước
Thích
Trả lời

Mình không giỏi động viên lắm nhưng mình mong bạn sẽ sớm ổn định lại đc tâm lí nè,nên chia sẻ với gia đình và gặp trợ giúp y tế nha

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Không biết vấn đề gia đình bạn là gì nhưng mà nếu là kinh tế thì bạn có thể chọn học 1 ngành nghề gì đó (trung cấp nghề) khoảng 1 năm rưỡi. Vừa nhanh vừa tiết kiệm mà tay nghề cũng ok. Không nhất thiết phải cố chấp học ĐH mất tận 4 năm mà chi phí cao => nếu gia đình không đủ điều kiện => bạn phải đi làm thêm nhiều => không có thời gian học chuyên sâu => khó tìm việc. Và thay vì nghĩ tự tử bạn nên tìm 1 việc gì đó làm thêm vừa giảm bớt gánh nặng vừa giảm bớt thời gian suy nghĩ lung tung

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Con người ai cũng chỉ sống 1 lần. Đó là cơ hội duy nhất mà mình có thể làm một điều gì đó mà mình thấy ý nghĩa. Không có kiếp sau đâu, nếu mà có thì đó cũng là một con người khác, không phải là mình bây giờ. Nên hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân làm được một điều gì đó, khi bạn còn có thể, hãy làm điều có ích cho gia đình, xã hội. Hoặc ít nhất là dám làm những điều mình thích, quan tâm chăm lo cho những người mình yêu thương.... Cái chết còn không sợ thì còn sợ cái gì. Vạch kế hoạch và cứ làm đi, bớt ngồi suy nghĩ những chuyện linh tinh lại. Biết đâu tương lai bạn sẽ là một người có sức ảnh hưởng đến hàng trăm năm sau. ngoài ra bạn hãy đến các bệnh viện ung thư, xem những người sắp chết họ cảm nhận thế nào, họ đang chống chọi vớicái chết như thế nào, họ mong muốn được sống ra sao, hỏi họ là nếu như có cơ hội được sống tiếp, được khỏe lại, thì họ sẽ làm gì.

1 năm trước
Thích
Trả lời
4

Bạn có thể đi chùa tìm gặp các sư cô sư thầy để được giải bày tâm sự. Điều đó sẽ khiến cho bạn thoải mái hơn và tinh thông hơn. Nếu có thể hãy thường xuyên niệm chú đại bi nhé. Có thể bạn đang rất chật vật nhưng hãy cố lên nhé vì cái chết ko giải quyết đc gì đâu. Đôi lúc ba mẹ sẽ mắng hoặc chửi bạn vài câu bạn sẽ cảm giác như mình là gánh nặng thà mình chết đi có khi bố mẹ sẽ thấy tốt hơn nhưng ko phải đâu chỉ là bạn đang quá áp lực bạn nhìn đâu cũng chỉ thấy điều tiêu cực mà thôi. Việc tự hủy hoại bản thân mình là tội nặng nhất chỉ sau tội bất hiếu . Mong bạn biết yêu thương bản thân mình hơn, nhìn cd bằng con mắt khác

Bản thân ai cũng có những đau khổ sâu thẳm bên trong mình cũng từng có 1 tuổi thơ bất hạnh ko muốn nhắc đến

Bạn có thể tìm nghe những podcast chữa lành cũng rất hiệu quả đó ạ

1 năm trước
Thích
Trả lời
2

Hi em,


Anh cũng trong hoàn cảnh như em, nhưng nó tồi tệ hơn, trầm cảm đeo bám anh từ năm cấp 3 đến nay anh cũng gần 30t rồi. Nó phá hủy hết cuộc sống của anh, từ một cậu bé ai cũng đánh giá là sáng dạ thì bây giờ anh chỉ như 1 kẻ bỏ đi.


Mặc dù cùng hoàn cảnh nhưng anh không thể nói anh hiểu hết những gì em đang trải qua. Nhưng..... Anh chỉ mong rằng, hãy cố lên em nhé, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe mình đang muốn gì, đang cần gì. Chỉ em là người duy nhất có thể cứu vớt em khỏi vũng lầy.


1 năm trước
Thích
Trả lời
3

đúng rồi nói chung thế giới đang bước vào thời điểm tạo ra nhiều con ng có vấn đề sk tinh thần ,yên tâm hãy nghĩ bạn đg bệnh là b đg giúp góp phần cho tgioi trong lành hơn ,ngăn sự phát triển quá nhanh của tgioi

1 năm trước
Thích
Trả lời
2

Ai cũng có những vấn đề rắc rối trong cuộc sống em ạ. Nếu em hiện đang không ở trong tình trạng: Vỡ nợ / phá sản, gia đình ly tán / mất mát, chia tay / bị phản bội một cách đau đớn mà lại có suy nghĩ tự tử là mình đang có vấn đề về tinh thần em nhé. Và em cần được giúp đỡ và điều trị. Nó cũng giống như em đứt tay cần băng bó, tuy nhiên vấn đề về tinh thần thì em không thể nhìn rõ như khi bị đứt tay, nên nhiều khi chúng ta khó xác định nó là gì.

Trước hết em cần tìm kiếm sự giúp đỡ, từ bác sĩ và những người xung quanh trước.

Chị thì không hoặc hiếm khi nghĩ tới những điều như vậy; tuy nhiên khi ở tầm tuổi teen và hình như còn nhỏ hơn đó, chị đã từng nghĩ tới. Sau một thời gian suy nghĩ (ko quá dài), chị đã quyết định là: Mình phải sống, dù thế nào cũng phải sống, trời sập xuống thì đỡ. Nó giống như là một quyết định trong đời vậy, và từ đó thì hiếm khi nghĩ tới những điều quá tiêu cực, giống như mọi thứ đến thì chị hoặc chấp nhận hoặc tìm cách giải quyết. Cũng có những lúc bế tắc lắm, nhưng chị không nghĩ là mình đã từng từ bỏ.

Về mặt tự nhiên và tâm linh một chút, chúng ta sinh ra đều có sứ mệnh trong đời, dù đó là một cuộc đời bình thường hay huy hoàng. Nó còn giống như sự tồn tại của tự nhiên, hoa đá, nước, cây cỏ. Cây cỏ đều phải vươn lên mỗi ngày để sống, động vật phải đi kiếm ăn mỗi ngày, chúng ta cũng vậy. Trong gene của chúng ta được thiết kế để sinh tồn. Đối với tín ngưỡng và cách nhìn của người Việt, thậm chí là cách nhìn của nhiều nước khác, sự tự kết liễu sự sống mang lại rất nhiều đớn đau so với tai nạn, nó để lại một vết sẹo cực kỳ lớn cho những người xung quanh và đặc biệt là những người yêu thương chúng ta, rất nhiều năm sau đó nó cũng ko lành lại được. Chị mong em sẽ suy nghĩ và có những quyết định đúng đắn. Nếu ngay cả sau khi đã suy nghĩ, em vẫn ko thấy thiết tha với cuộc đời, thì cũng hay cho em thêm 1 cơ hội, 5 năm, 10 năm, hãy thử dùng cuộc đời đó giúp đỡ những người xung quanh. Chị tin em sẽ thấy cuộc sống có giá trị hơn rất nhiều. Thương em!


P.S: Ah em cũng tập thử nghe "Positive Affirmations" (Những lời khẳng định tích cực) hàng ngày nhé. Em tập thử khoảng 1 tháng, nghe sáng sớm dậy hoặc trước khi đi ngủ, chị nghĩ em sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều đấy. Cuốn "I can do it" (Tin vào chính mình) của Louise Hay rất đáng để em thử nghe nhé em.


1 năm trước
Thích
Trả lời
4

Hãy tiếp tục phấn đấu bạn nhé! Hiện tại, tôi đang ở năm ba của khóa học đại học. Nhớ lại thời điểm 18 tuổi, tôi cũng đã trải qua những suy nghĩ tiêu cực tương tự như bạn đang trải qua. Tuy nhiên, qua thời gian và nhờ vào việc đọc sách và thiền luyện, tôi đã có một sự thay đổi to lớn trong cách nhìn nhận cuộc sống và bản thân.Những hoạt động này đã giúp tôi thay đổi nhận thức và trở nên biết ơn hơn về mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi nhìn lại những suy nghĩ u tối của mình ở tuổi 18, tôi thấy chúng quả thật chỉ là những ý niệm của một tâm hồn non trẻ, chưa đủ trải nghiệm và nhận thức sâu sắc về thế giới xung quanh.Vì vậy, hãy tiếp tục nỗ lực và đặt ra mục tiêu cho bản thân. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng trải nghiệm và học hỏi. Hãy tìm kiếm những hoạt động tích cực, như đọc sách, thiền, hoặc bất kỳ thứ gì mang lại niềm vui và sự bình an cho bạn. Hãy nhớ rằng sự thay đổi là có thể, và bạn cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác trong tương lai.

1 năm trước
Thích
Trả lời
2
Xem thêm 20 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!