Trong lúc lên gg tìm kiếm cách chết đau đớn

Trong lúc lên gg tìm kiếm cách chết đau đớn nhất , mình vô tình thấy trang web này . Khi đọc nội dung bài viết của những người trong đây làm mình khá bất ngờ vì vẫn có nhiều người có suy nghĩ kết thúc mạng sống , mình cũng vậy , chỉ là chưa đủ dũng khí để làm . Có lẽ vì mình vẫn nghĩ ngoài kia vẫn sẽ có cơ hội với mình , vẫn có cái gì đó níu kéo mình lại dù mình thật sự chán cuộc sống , gia đình , hiện tại . Càng lớn mình nhận ra con người ai cũng có mặt xấu hoặc rất xấu chứ chẳng ai lương thiện hoàn toàn như trong truyện hay phim , ngày đầu làm quen rất vui nhưng sau càng bộc lộ bản chất khiến mình chán nản ( tất nhiên mình cũng không tốt hoàn toàn ) . Mình hối tiếc vì những gì mình làm , mình bất hiếu , bất tài , bất cần cuộc sống hiện tại , mỗi quyết định của bản thân mình là một lần sai lầm . Dạo này mình chỉ ước bản thân chưa từng được sinh ra . Đã có ý định chết nhưng chưa biết lúc nào sẽ chết , một cách bất ngờ . ( mình vẫn muốn sống nhưng những người xung quanh luôn đẩy mình vào chỗ chết )


Bài đăng này là những gì mình suy nghĩ suốt mấy ngày nay , nếu ai đó đọc được , chúc bạn một ngày tốt lành .

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!