Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmTrầm cảm và hưng cảm
Bạn tôi, 1 người luôn im lặng với tất cả mỗi thứ. Rồi 1 ngày bạn ấy nhắn với mk là bạn ấy đã cầm con dao lên và định kết liễu tất cả mọi thứ. Mình lúc nào cũng nhắn tin cười giỡn vui vẻ nhưng mk ko nhận ra rằng bạn ấy đang che giấu. Học đại học năm 1 nhưng mk học ở quê còn bạn ấy lên thành phố học, ở một mình và bị mọi người cô lập nói đủ thứ, ở dãy trọ thì gặp bà chủ trọ quá gọi là làm ngừoi ta bực mình rồi và bạn ấy rơi vào trầm tư mình khôg biết nên làm gì. Bạn ấy đòi mua thuốc ngủ đòi tự vẫn không chịu tuêps xúc với ai
1 bình luận
Mới nhất
Chào em,
SunnyCare rất trân trọng khi em đã quan tâm đến bạn mình và tìm cách giúp đỡ. Khi một người rơi vào trầm tư, có ý định tự kết liễu cuộc sống, điều quan trọng nhất là giúp họ không cảm thấy cô đơn và có một người thật sự lắng nghe.
1. Điều em có thể làm ngay lúc này
2. Nếu bạn ấy không chịu tiếp xúc với ai, em có thể làm gì?
3. Khi nào em cần nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài?
4. Lời nhắn gửi đến em
Em đang làm điều rất quan trọng khi quan tâm và lo lắng cho bạn mình. Nhưng em cũng cần chăm sóc bản thân, vì giúp một người đang trầm tư không phải là điều dễ dàng.
Đừng quên rằng chỉ cần có một người ở bên, lắng nghe mà không phán xét, đã là một điều quý giá. Hãy tiếp tục đồng hành cùng bạn ấy, và nếu cần thêm sự hỗ trợ, SunnyCare luôn sẵn sàng lắng nghe.
Viện Tâm Lý SunnyCare