Trầm cảm mệt mỏi
Em tiêu cực, k biết phải làm sao thoát ra, thiếu ngủ triền miên chỉ ngủ được 2 3 tiếng, giao tiếp với người khác thì bị không hiểu người khác nói gì, kiểu nhìn khờ khở, cảm giác em luôn tự đánh giá bản thân mình phải làm gì khi đang nghe thì phải làm sao ạ, em bất lực không tìm được giải pháp. Em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ



































Mến chào em,
Cảm ơn em đã chia sẻ thật lòng về những điều đang trải qua. Việc em dám nói ra cảm giác “mệt mỏi, mất ngủ, không hiểu người khác nói gì, thấy bản thân khờ khạo” cho thấy em đang rất cố gắng để tìm lối thoát cho chính mình, và điều đó thật sự đáng trân trọng.
Những gì em mô tả nghe có vẻ như cơ thể và tâm trí em đang kiệt sức sau một thời gian dài căng thẳng. Khi con người rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu hoặc mất ngủ kéo dài, não bộ sẽ hoạt động chậm lại, khả năng tập trung, tiếp nhận thông tin và phản ứng xã hội bị giảm đi rõ rệt. Vì vậy, cảm giác “mình khờ đi”, “không hiểu người khác nói gì” hay “không biết phải làm sao” là phản ứng tự nhiên khi tâm trí đã quá mệt. Em đang cần được nghỉ ngơi và hỗ trợ đúng cách.
Một vài gợi ý nhỏ em có thể thử để giúp mình dần lấy lại cân bằng:
Em à, đôi khi trong hành trình sống, chúng ta không cần phải tìm lời giải ngay lập tức. Chỉ cần chậm lại, hít thở, và biết rằng: “Mình vẫn còn ở đây, và mình vẫn đang cố gắng.”
Sự bất lực mà em cảm thấy hôm nay không định nghĩa em là ai. Đó chỉ là một khoảnh khắc tạm thời khi em đang cần được hồi sức. Em xứng đáng được yêu thương, được lắng nghe và có một cuộc sống bình an hơn.
Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, một hơi thở chậm, một giấc ngủ ngắn, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Từng chút một, em sẽ thấy ánh sáng quay trở lại.
Thân mến,
Viện Tâm lý SunnyCare 💛
Để tìm được giải pháp và hỗ trợ hiệu quả nhất, bạn nên tìm đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế. Cụ thể, bạn có thể cân nhắc gặp:
Chuyên mục liên quan