Trầm cảm
Có ai biết có các chết nào mà chết không bị đau đớn không ạ.Tại bố tớ thì mất khi tớ đc 14th tuổi,còn mẹ tớ thì đi tù vì không trả được nợ.Thế nên tớ vô sống với ông bà ngoại trc mà tại ông bà ngoại do không đủ điều kiện nên không nuôi tớ đc,còn ông bà nội thì có điều kiện nhưng trong khi mẹ mang bầu tớ thì mẹ tớ đã từng có mâu thuẫn với ông bà nội.Từ khi tớ vô sống với ông bà nội,cuộc đời của tớ khác hẳn 99% khi đã từng sống ở trong ông bà ngoại.Lúc tớ vô đây thì ai cx yêu thương tớ nhưng về sau,tớ thấy việc ông bà làm sai thì tớ có nói lại,nhưng nếu mà tớ không nói lại thì họ lại tưởng tớ đang vênh váo với họ.Làm họ đối xử tệ bạc với tớ hơn,hay đem ra tớ so sánh với những người trong nhà lẫn ngoài khiến tớ trở nên trầm cảm nặng.Không biết có ai ở đây chỉ cho tớ cách chết nhanh nhất có được không ạ,một cách chết nhanh mà không đau.Nếu mà tớ cứ sống tiếp tục như vậy thì cx chỉ khiến tớ trở nặng hơn thôi,tớ nghĩ cuộc sống này không hợp với tớ.Mong mn giúp tớ còn không thì tớ sẽ nghĩ cách,cảm ơn mn nhiều ạ!
Em cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Đây không phải là điểm yếu của em mà là một tình trạng sức khỏe cần được điều trị. Chuyên gia sẽ giúp em hiểu rõ hơn về những gì mình đang trải qua và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, có thể là liệu pháp tâm lý hoặc kết hợp với thuốc nếu cần. Nếu em cảm thấy khó nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này, hãy tìm một người lớn mà em tin tưởng như thầy cô giáo, người thân khác hoặc một người bạn lớn tuổi để chia sẻ và nhờ họ giúp em tìm đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Việc đối mặt và điều trị sớm sẽ giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Em không đơn độc và có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ em.
Chuyên mục liên quan