trầm cảm

mình trước đây là 1 cô gái hoạt bát nhưng cho đến khi học lớp năm , ko hiểu sao mình bị cả lớp kì thị và xa lánh hết năm học , từ đó mình ít nói hơn và hầu nhưu ko nói vs ai cho đến khi vào lớp 6 , mình chơi đc vs rất nhiều bạn nhwung mình ko hiểu sao vẫn muốn 44 , mình ghét về nhà và mình ghét bản thân và sn của mình , mình không bt là mình có bị trầm cảm ko nữa nhưng mình luôn muốn 44 , mình cảm thấy gia đình luôn xa lánh , ghét mik , rồi nhieuf lần tức giận nhưng ko thể làm j đc , ba mik bảo rằng xinh đẹp thì người khác mới yêu thương , còn xấu như mình thì không ai quý đến đấy thì mình cũng tự ti hơn hẳn , mỗi lần ra ngoài mình đều soi gương hơn ba mươi phút , xung quanh mình luôn có những âm thanh thôi thúc mình 44 và làm tổn thương bản thân . đến mik cũng không hiểu mik . sáng thì cười rõ vui , ko hiểu sao tự nhiên cái mik chán ghét tỏ ra ghét bỏ những người mik vừa mới chơi chung

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
4

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!