Trầm Cảm
Em mới lớp 6 thôi nhưng mà khổ lắm mỗi tội hiểu chuyện cố đến mấy cũng thế. Muốn 44 lắm rồi muốn có 1 tương lai tốt đẹp nhưng khổ quá.....
làm sao bgio cứ sống qua ngày chờ chết thế này thì bao giờ mới hạnh phúc
Em mới lớp 6 thôi nhưng mà khổ lắm mỗi tội hiểu chuyện cố đến mấy cũng thế. Muốn 44 lắm rồi muốn có 1 tương lai tốt đẹp nhưng khổ quá.....
làm sao bgio cứ sống qua ngày chờ chết thế này thì bao giờ mới hạnh phúc
3 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Mới lớp 6 thôi mà con, tương lai là quãng đường dài phía trước nè, hạnh phúc còn rất nhiều rất nhiều. Thời gian lúc này con hãy ăn ngon ngủ kĩ chơi vui học tốt thế là được rồi, đó là quảng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi người rồi đo. Nhiều bạn nhỏ chỉ mong được như vậy thôi á
mn xung quanh chỉ là yếu tố mang lại ý kiến cho mình thôi, quan trọng là mik tiếp thu những ý kiến ấy như thế nào và có chịu thay đổi bản thân ko. nhưng cảm xúc bản thân vẫn là quan trọng nhất, ko vừa ý ai thì mặc kệ họ, cứ sống sao tương lai ko mù mịt là đc
Đừng dại dột bạn nhé! Đời còn dài mà