Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmtrầm cảm
chào cô chú,cháu giờ cảm thấy chả muốn sống nữa vì một ngày cháu đi học toàn phải chịu đựng mấy cái trò đùa và mấy cái câu từ rất...Thực sự cháu ko biết đùng từ nào đẻ miêu tả hết được cái đọ kinh khủng của nó cả.Bố mẹ cháu thì suốt ngày mắng cháu.Nhất là bố cháu vì bố cháu suốt ngày mỉa mai cháu,nhất là mỗi khi say rượu nên cháu ghét bố cháu.Nhưng mỗi lần mẹ cháu bảo cháu có nên đuổi bố hay ko thì cháu lại không muốn vì thứ nhất bố cháu làm một công việc kiếm lương cũng kha khá nhưng cái chính của cái lí do cháu ko muốn đuổi bố thì cháu ko biết phải diễn tả như thế nào vì nó rất khó nói,không biết phải nói gì ý.Trước đó cháu hay mỉa mai chị cháu mỗi khi chị cháu bi mắng,nhưng giờ cháu mới biết cái cảm giác đó nó như thế nào.Giờ cháu sợ bố mẹ mắng tới mức cháu coi những lúc chị cháu bì mắng cháu cũng nghĩ là bố mẹ cháu đang mắng cháu.Bố mẹ cháu hay chữi cháu bằng mấy câu từ rất nặng nề như....thôi cháu ko nói đâu vì nó rất kinh khủng.Cháu chỉ muốn ch*t thôi,nhưng cháu lại sợ ch*T,mới cầm con dao lên đã thấy sợ rồi huống chi nói tới việc chuẩn bị đ*m nó vào,nhảy xuống llầu thì mới nhích 1 bước thôi cháu đã thấy sợ rồi.Cũng như là cháu ko đám 44 cũng là vì cháu muốn trả ơn bố mẹ cháu,cháu sợ nghe mấy lời phán xét cũng như là cháu sợ tất cả người mà cháu quen ám ảnh về chuyện đó.Thôi chào cô chú,cháu hết bài ở đây vậy.
3 bình luận
Mới nhất
đừng cho ai có quyền làm tổn thương mình, người khác đã làm tổn thương mình rồi thì chỉ còn có mỗi mình bạn là có thể bảo vệ bản thôi, mạnh mẽ lên nha, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi cố lên.
Chuyên mục liên quan