Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmTrầm cảm
vợ e đòi li hôn sau 5 năm chung sống. Bây giờ e như người mất hồn lúc vui lúc buồn mất ăn mất ngủ suy nghi rất nhiều. Làm thế nào để e có thể vượt qua ạ
3 bình luận
Mới nhất
Vạn sự tùy duyên thôi bạn ơi. Suy nghĩ lạc quan tích cực lên
Duyên đến thì kết duyên đi thì tan thôi nghĩ vậy cho nhẹ lòng, đau buồn làm gì khi người ta không còn tình cảm với mình hả bạn. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.