Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmtrách đời và hok muốn sống
Tôi hok làm gì nhưng vì có đứa ghét và nó tung tin đồn tôi và từ từ hok còn ai thích tôi , tôi làm gì cũng nói tôi thường xuyên nghe những câu như nhỏ này ik làm đ*nhỏ này hút ma tuý đá chắc r nhỏ này ở dơ nhỏ này chảnh chọe quá nó bị khùng hay gì mà cứ trừng người khác vậy nhỏ này bị gì mà nói chả hiểu nó người gì vậy thực chất tôi chỉ là bỏ một tờ giấy vô hộp bàn tiết cuối mệt nên buồn ngủ thành vậy r còn có cái trừng với cái nói hok hiểu do con mắt từ nhỏ tới lên tôi đã vậy với lại tôi công bị ngọng một chút nhưng lúc đầu là nói bằng lời nói nhưng từ từ thành thể xác tụi nó hay đánh tôi tôi có đánh trả nhưng lại càng bị đánh thêm khiến cho tôi bị tự ti trầm cảm hơn hết khi về nhà chả ai chú ý vết thương của tôi và là mắng khi tôi về muộn và mắng tôi là đồ súc sinh đồ hok có mẹ dạy nhưng chắc có lẽ tôi muốn à thật đau khổ khi sống trên đời này tại sao tạo hoá lại tạo ra tôi
3 bình luận
Mới nhất
Chào em,
Sunnycare rất tiếc khi em đang phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, từ những lời nói miệt thị, sự xa lánh đến những tác động về thể chất. Những cảm xúc tiêu cực này là có thật và đáng để được lắng nghe.
1. Nhận diện tình hình – Đây là mâu thuẫn hay là bắt nạt học đường?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
2. Bạo lực không phải là điều em đáng phải chịu đựng – Em có quyền bảo vệ chính mình
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
3. Khi gia đình không hiểu – Em có thể làm gì?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
4. Nếu em cảm thấy không muốn tiếp tục sống – Em không cần đối diện với điều này một mình
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên trong lòng và đủ sức mạnh để bước tiếp. Hãy để bản thân mình tốt hơn mỗi ngày, thay vì nghĩ đến việc rời đi, hãy thử xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển bản thân – gia tăng điểm mạnh, duy trì thói quen tốt. Khi em sống tốt hơn mỗi ngày, những người xung quanh sẽ nhìn nhận em với suy nghĩ khác. Chúc em luôn vững vàng và tìm thấy hướng đi phù hợp cho chính mình.
Viện Tâm lý Sunnycare
Em đang cảm thấy rất đau khổ và cô đơn, nhưng em không đáng bị đối xử như vậy. Những lời nói và hành động của người khác không định nghĩa giá trị của em—em xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Hãy tìm một người đáng tin cậy để chia sẻ, như thầy cô, bạn bè tốt hoặc chuyên gia tâm lý. Em không cô đơn đâu, và thế giới này vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em khám phá! 💙✨
Nếu bạn cảm thấy quá khó khăn để đối mặt với những cảm xúc này, hãy xem xét việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì bạn đang trải qua và cung cấp những phương pháp điều trị hiệu quả. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì bạn xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc trong cuộc chiến này.
Chuyên mục liên quan