Tôi sống bên chồng trầm cảm và mối quan hệ tan vỡ
Tôi là 1 phụ nữ đã 40 tuổi.
Bề ngoài tôi có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc
Chồng đẹp - con ngoan - đk kinh tế có
Nhưng suốt 3 năm qua tôi đã sống cùng 1 người chồng trầm cảm. Anh ấy luôn đổ lỗi căn bệnh anh ấy đang mắc là do tôi gây ra. Do những lỗi lầm trong quá khứ tôi mang lại (10 năm trc tôi đã ngoại tình, nhưng chì dừng lại ở những tin nhắn và những buổi cafe, 5 năm trước tôi làm ăn thua lỗ nợ nần và chồng tôi phải đứng ra giải quyết với bọn cho vay lãi, cũng như đứng ra trả 70% số nợ cho tôi (khoảng 1.5tỉ) - phần còn lại tôi đi làm và tự trả)
Bây giờ mọi chuyện đã ổn, sau những gì tôi gây ra, tôi luôn muốn bù đắp cho anh ấy. Tôi chọn yêu thương và cam chịu để xoa dịu anh ấy.
Nhưng từ khi anh ấy bị bệnh, uống thuốc trầm cảm của bs tại BV Bạch Mai thì anh ấy thay đổi tâm tính. Khó tính và đôi khi cực đoan với mọi điều tr cs. Tôi vẫn luôn chiều chuộng vì anh ấy bị bệnh. Tôi chỉ mong 1 ngày a ấy khỏi, thì cs của tôi sẽ dễ thở hơn.
Anh ấy vẫn bị áp lực bởi công việc, thực tế cũng chưa đc 1 lần buông hết để nghỉ ngơi.
Rồi 1 ngày tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Anh ấy có tình cảm yêu đương (chưa qhtd - vì uống thuốc trầm cảm thì khả năng ấy giảm 70%).
Sau khi tôi biết thì tôi đã cư xủ rất cực đoan với anh ấy. Vì tôi nghĩ anh ấy sẽ k buông bỏ tôi và cuộc hôn nhân này.
Nhưng tôi đã nhầm. Anh ấy thú nhận anh ấy k còn yêu tôi, tôi k mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Nên giờ chỉ có 2 cách: 1 là ly hôn để anh ấy tự do, 2 là tôi chấp nhận để anh ấy có những mqh khác bên ngoài.
Tôi vô cùng đau khổ, vì tôi còn yêu chồng mình. Nhưng tôi cũng có lỗi khi sống bên cạnh 1 người trầm cảm mà k hề hiểu rằng họ vô cùng cô đơn.
Hiện tại chúng tôi sống như 2 người xa lạ bên cạnh nhau. K có kết nối, k sẻ chia.
May ra có công việc (vì vợ chồng tôi có cty gd) và con cái để thi thoảng trao đổi.
Tôi không biết tất cả những gì đang sảy ra là do tác dụng phụ của thuốc trầm cảm, hay do bản thân chồng tôi muốn sống 1 cuộc sống anh ấy chưa từng được sống: tìm người cùng tần số, cùng tư duy, mang lại sự an yên không áp lực cơm áo gạo tiền.
Được yêu như chưa bao giờ được yêu, bất chấp tất cả, không quan tâm đến người vợ bên cạnh? Không quan tâm sau này khi con lớn lên sẽ nghĩ tn.
em nghĩ là đó cái nghiệp của mỗi người đấy ạ, mong c mau sớm vượt quá nhé
Trước hết, bạn cần hiểu rằng trầm cảm có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính và hành vi của người bệnh. Thuốc trầm cảm cũng có thể gây ra những tác dụng phụ, làm thay đổi cảm xúc và ham muốn tình dục. Tuy nhiên, việc chồng bạn ngoại tình không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bệnh tật hay thuốc men. Có thể anh ấy đang tìm kiếm sự đồng điệu và hạnh phúc mà anh ấy cảm thấy thiếu trong cuộc hôn nhân hiện tại. Trong tình huống này, bạn có thể cân nhắc một số điều sau:
Chuyên mục liên quan