Tôi muốn chơi vơi những người tôi muốn chứ không phải những người học giỏi
Ngày mai chính là ngày tổng kết cuối năm học và tôi đã được nhận giấy khen và tôi và 4 bạn nữa đã quyết định bàn với nhau để đi ăn , nhưng đến hôm nay tôi xin mẹ 30k thì mẹ liền đồng ý ngay nhưng mà 1 lúc sau mẹ kêu tôi lại để hỏi thì tôi liền biết ngay là mẹ hỏi tôi đi vơi ai,và tôi đã trả lời tên của 4 bạn đó,sau đó mẹ liền hỏi là không có tuệ minh à(đó là người bạn thân từ mấu giáo của tôi những bây giờ thì vân thân nhưng tôi ít chơi cùng và bạn đó cũng học rất giỏi),xong đó tôi mới trả lời là con không biết mấy bạn mời con mà(mặc dù tôi nói dối là mấy bạn mời) sau đó mẹ tôi mới nói là răng không mời tuệ minh đi cùng nx thì tôi không biết ns j ngoài câu để con mời thử nhưng tôi biết lúc đó có chết tôi cũng không mời bởi vì trong 4 bạn đó thì bạn nào cũng có chút không thích bạn tuệ minh và tôi nói xg thì mẹ cũng không nói gì nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi mới nói nhẩm 1 câu là không được thì thôi rồi tôi cũng đóng cửa và trở lại phòng,bây giờ tôi không biết làm gì hết tôi vẫn còn thiếu 10k tôi không thể huỷ bỏ cuộc hẹn đó đươc
Bạn à, mình đọc những dòng chia sẻ của bạn và thật sự hiểu được phần nào cảm giác bạn đang trải qua. Mình cảm nhận được sự khó xử, vừa muốn được sống đúng với cảm xúc của mình, vừa thấy áy náy vì mẹ không đồng tình với lựa chọn đó. Chuyện nhỏ thôi, nhưng với bạn lúc này, nó lại khiến lòng rối bời phải không?
Mình nghĩ bạn hoàn toàn không sai khi chọn đi chơi với nhóm bạn mà bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Chúng ta càng lớn thì các mối quan hệ càng thay đổi, không phải ai từng thân thiết cũng sẽ luôn đi cùng ta mọi chặng đường. Tuệ Minh là một người bạn tốt, nhưng nếu bạn không còn gần gũi như trước thì điều đó cũng là tự nhiên. Bạn vẫn có thể giữ sự tôn trọng và quý mến dành cho bạn ấy, chỉ là không nhất thiết phải gượng ép mình đưa bạn ấy vào một cuộc hẹn mà bạn biết rõ là không phù hợp với không khí chung.
Về phần mẹ bạn, có thể mẹ đang tiếc nuối một tình bạn đẹp từ thời thơ ấu, hoặc mẹ nghĩ rằng chơi với bạn học giỏi sẽ “tốt” cho bạn hơn. Người lớn đôi khi không nhìn thấy được những khía cạnh cảm xúc và sự tinh tế trong các mối quan hệ của con cái. Nhưng mẹ bạn quan tâm nên mới hỏi, chứ không hẳn là muốn điều khiển bạn đâu. Nếu bạn nhẹ nhàng nói với mẹ rằng hôm nay bạn chỉ đi với nhóm đó, còn Tuệ Minh thì bạn vẫn quý – chắc mẹ cũng sẽ dần hiểu.
Còn chuyện thiếu 10k, bạn có thể nói với mẹ đơn giản thôi, như:
“Mẹ ơi, con tính thiếu mất, con cần thêm 10k để đủ tiền ăn. Mẹ cho con thêm được không ạ?”
Nói nhẹ nhàng, chân thành, và thể hiện sự biết ơn – mẹ sẽ thấy bạn đang trưởng thành và biết suy nghĩ.
Bạn à, việc chọn bạn để chơi không phải lúc nào cũng theo tiêu chí học giỏi hay không, mà là chọn người khiến mình cảm thấy được là chính mình. Mình tin bạn biết rõ điều đó rồi, chỉ là bạn đang bối rối vì mẹ chưa hiểu hết.
Mình ở đây nếu bạn cần tâm sự thêm nhé. Mong bạn có một buổi đi chơi cuối năm thật vui, đáng nhớ và nhẹ lòng hơn 🌿💛
Chào em,
Sunnycare thấy em đang có một mớ cảm xúc hỗn độn – vừa vui vì được đi ăn mừng cuối năm với những người mình muốn, vừa lo vì mẹ không hài lòng, vừa day dứt vì liên quan đến một người bạn cũ, lại vướng thêm nỗi lo tiền bạc nhỏ nhưng đủ làm em rối.
🌱 Trước tiên, Sunnycare muốn ghi nhận em rất rõ ràng trong cảm xúc của mình:
☁️ Nhưng vì sao em lại cảm thấy chơi vơi đến thế?
Bởi vì có thể:
👉 Em bị kẹt giữa mong muốn của mình và kỳ vọng của mẹ.
👉 Em cảm thấy có lỗi khi phải nói dối, dù điều đó xuất phát từ việc em muốn được làm theo điều mình chọn.
👉 Và có lẽ, em cũng có chút buồn vì biết mình đang bước ra khỏi một tình bạn cũ, dù không xấu – nhưng đã không còn là “chỗ ở vừa vặn” nữa.
🌿 Giờ thì hãy thử gỡ từng nút rối nhẹ nhàng nhé:
1. Em không cần phải hủy buổi hẹn – vì đó là phần thưởng của em.
Em học tốt, em được khen – và em có quyền ăn mừng cùng những người làm em thấy dễ chịu.
2. Chuyện Tuệ Minh – có thể chưa cần giải thích ngay, nhưng cũng không cần cắt đứt.
Em không cần phải mời bạn ấy vào một cuộc hẹn mình không muốn, nhưng em vẫn có thể giữ mối quan hệ khác – ở khoảng cách khác – nếu có dịp.
Không có gì xấu khi một tình bạn chuyển hóa thành một mối quan hệ yên lặng hơn.
3. Về 10k còn thiếu – hãy xem đây là một “bài tập nhỏ” về sự chủ động.
Em có thể thử xin mẹ một cách nhẹ nhàng, không gượng ép.
“Mẹ ơi, con xin thêm 10k nữa được không ạ? Hôm nay con thật sự muốn đi cùng các bạn sau cả năm cố gắng học tập. Con cảm ơn mẹ vì đã đồng ý trước đó rồi ạ.”
Cách em xin, không phải để trốn tránh câu chuyện Tuệ Minh, mà để cho mẹ thấy em đang trưởng thành trong lựa chọn và hành xử.
🌸 Em ơi, Cuộc đời này – khi em càng lớn – sẽ càng nhiều lựa chọn khiến mình thấy “sai sai” dù không có ai sai cả.
Nhưng nếu em biết mình muốn gì, làm điều đó với sự tử tế và không tổn thương ai, thì em đang sống đúng với chính mình rồi.
Hãy cứ đi ăn, cười thật tươi – và học cách yêu mình theo cách mềm mại mà em xứng đáng có được. Hãy cứ linh hoạt giải quyết từng tình huống xảy đến trong sự tự tin, chủ động em nhé.
Viện Tâm Lý Sunnycare.
Mẹ hỏi vậy thôi, do bạn hơi nóng tính á, bạn đợi xíu nữa bình tĩnh lại ra nan nỉ nhõng nhẽo mẹ tí rồi mẹ cho đi à