Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmTôi muốn 44
Tôi có chơi bời và đã báo nhà 2 lần và tôi đã hứa đủ điều ,nma hn tôi lại cuốn v vòng xoáy đấy tôi hết cạch thật rồi, tôi đã cắm xe cắm hết tất nh gì mà tôi có bây giờ tôi thật sự là hết cách tôi muốn ra đi một cách nhẹ nhàng nhất.
2 bình luận
Mới nhất
Chào bạn,
Sunnycare rất buồn khi biết bạn đang cảm thấy bế tắc đến mức này. Những gì bạn đang trải qua chắc chắn là rất khó khăn, nhưng Sunnycare muốn bạn biết rằng cảm giác này không kéo dài mãi, và vẫn có những cách để bạn thay đổi cuộc sống của mình, dù bây giờ mọi thứ có vẻ như không còn lối thoát.
1. Bạn không cô đơn
Dù bạn cảm thấy mình đã đánh mất tất cả, bạn vẫn còn giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống này. Những quyết định trong quá khứ có thể khiến bạn thất vọng về bản thân, nhưng điều đó không định nghĩa con người bạn. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần sự hỗ trợ và cho bản thân thêm một cơ hội.
2. Hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ ngay
3. Hãy tạm ngừng tự trách mình
Cuộc sống đôi khi có những vòng xoáy kéo ta xuống, nhưng bạn không phải là người duy nhất mắc sai lầm. Sai lầm không phải là dấu chấm hết – nó là cơ hội để bạn học hỏi và làm lại. Bạn đã nhận ra vấn đề của mình, điều này rất quan trọng và là bước đầu tiên để thay đổi.
4. Những bước nhỏ để bắt đầu lại
5. Đừng từ bỏ bản thân
Sunnycare biết rằng cảm giác bế tắc này rất nặng nề, nhưng nó sẽ không tồn tại mãi. Bạn không cần phải tự giải quyết mọi thứ một mình. Hãy đưa tay ra, sẽ luôn có người sẵn sàng nắm lấy tay bạn.
Nếu bạn cần chia sẻ thêm, Sunnycare luôn ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng bạn. Hãy thử tìm sự giúp đỡ ngay bây giờ, vì bạn xứng đáng được sống và tìm lại chính mình.
Thân mến,
Viện tâm lý Sunnycare
Chuyên mục liên quan