Tôi mất tiếng, khó vận động, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực
Tôi năm nay hơn 30 tuổi. Cách đây một tuần, sau một cuộc tranh cãi với người thân trong gia đình thì tôi mất khả năng nói chuyện.
Thật ra thì tôi thường hay rơi vào trạng thái bất động, khoá tứ chi trong một tư thế, á khẩu kéo dài vài chục phút đến hơn một tiếng đồng hồ. Có lẽ bắt đầu là từ năm 2016 (có thể sớm hơn) và nặng nhất là năm 2023. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi không nói chuyện được nhiều ngày liền. Tôi vẫn có thể thì thầm, tạo âm thanh môi miệng nhưng với dây thanh quản thì cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi cũng cảm thấy rất khó khăn trong vận động, tay chân chậm chạp, run rẩy.
Về cảm xúc tinh thần thì tôi có sự pha trộn giữa phẫn nộ, suy nghĩ tự làm hại bản thân dẫn đến cái chết, và bình thản, vô cảm, trống rỗng hoàn toàn. Tôi có nhiều dự định muốn làm trong tuần nhưng khi rơi vào trạng thái này, tôi chả muốn làm gì cả. Tôi chỉ nằm một chỗ trên giường cho đến bữa tối. Sau khi dùng bữa tôi sẽ dọn dẹp một chút và quay lại giường ngủ. Hoạt động nằm một chỗ, ăn một bữa đã trở thành thói quen sinh hoạt của tôi trong nhiều năm, nhất là từ năm 2016 nêu trên.
Không phải lúc nào tôi cũng như vậy, nhưng rất hiếm. Tôi hiện không có việc làm, và những lúc tôi có thể làm việc được thì chỉ kéo dài tối đa 6-9 tháng rồi lại trở lại trạng thái trên. Các công việc của tôi thường là các công việc tình nguyện, không lương thưởng.
Tôi đã được chẩn đoán mắc trầm cảm từ năm 2016. Nhưng cũng vì khó khăn trong giao tiếp, vận động mà tôi thường xuyên bỏ lịch hẹn tái khám. Tôi cũng đã đi nhiều bệnh viện, bác sĩ khác nhau. Năm 2025 tôi được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực sau một biến cố trong công việc.
Nếu tôi muốn đi khám về việc mất khả năng nói chuyện lần này, tôi nên đi khám chuyên khoa nào và làm sao để "nói" cho bác sĩ hiểu tình trạng của tôi?

































Để giúp bác sĩ hiểu rõ tình trạng của bạn khi gặp khó khăn trong giao tiếp, bạn có thể:
Chuyên mục liên quan