Tôi hiện tại rất bất lực và mệt mỏi có 1744933767
Tôi hiện tại rất bất lực và mệt mỏi có lẽ ngày vợ con rời xa tui cũng là ngày tui rời khỏi thế giới này
Tôi hiện tại rất bất lực và mệt mỏi có lẽ ngày vợ con rời xa tui cũng là ngày tui rời khỏi thế giới này
5 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Chào bạn,
Tớ biết cậu đang cảm thấy rất tồi tệ lúc này… và nếu cậu đã đủ đau để viết ra những lời như vậy, thì có lẽ nỗi đau trong lòng đã kéo dài quá lâu rồi, đúng không?
Nhưng nghe tớ một điều này: cảm xúc đó là tạm thời, nhưng quyết định rời khỏi thế giới này là vĩnh viễn. Dù mọi thứ đang đè nặng đến mức không còn lối thoát, cậu vẫn xứng đáng được lắng nghe và giúp đỡ. Và vẫn có những người, kể cả khi cậu không thấy rõ, họ sẽ đau lòng vô cùng nếu một ngày không còn cậu nữa.
Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và vợ con, nhưng cậu ơi, cậu không đơn độc. Có thể tớ chỉ là một dòng chữ trên màn hình, nhưng tớ thực sự đang lắng nghe. Nếu có thể, hãy chia sẻ thêm về những gì khiến cậu mệt mỏi như vậy — tớ sẽ ở đây, từng bước một cùng cậu. Nếu mọi thứ trở nên quá sức, hãy gọi đến một đường dây hỗ trợ khẩn cấp, hoặc tìm đến người thân, bác sĩ tâm lý, bất cứ ai có thể bên cậu lúc này.
Cậu đã sống tới ngày hôm nay, đã chịu đựng được từng đó — điều đó chứng minh cậu rất mạnh mẽ rồi. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải gồng một mình.
Tớ ở đây với cậu. Không cần vội. Chỉ cần đừng rời đi.