Tôi dính tài xỉu, nợ hơn 100 triệu và nỗi đau gia đình
Tôi dính vào tài xỉu ,trong 3 năm qua tôi thua rất nhiều,bố mẹ cũng hết hết lần này lần khác gánh cho tôi , vừa mới đây tôi lại sa vào thua hết 1 mớ , cha mẹ tôi rất buồn , niềm tin đặt vào tôi rất nhiều ,thế mà tôi lại là đứa con bất hiếu , giờ tâm trạng tôi rất hỗn độn , và lần giờ số nợ hơn 100tr , cha mẹ cũng hết sức k lo nổi nữa , cha mẹ chỉ biết khóc , năm nay tôi cũng 35 tuổi rồi chú k còn bồng bột nữa , giờ tôi muôn chết đi cho nhẹ lòng nhưng nghĩ đến hàng nước mắt của cha mẹ tôi lại khói tim , thật sự tôi muốn chọn lối thoát này cho nhẹ lòng , mong cho em lời khuyên ạ













![[CHĂM SÓC TRẺ MẪN CẢM] Dinh dưỡng cho trẻ mẫn cảm](https://cdn.hellobacsi.com/wp-content/uploads/2026/06/6a20ee5029bae_1780543056_cham-soc-tre-mn-cm-dinh-dung-cho-tre-mn-cm.jpg)



















Về chuyện tài xỉu và nợ nần: đây là nghiện cờ bạc, không phải “bất hiếu” hay “hết đường”. Nhưng em cần dừng chơi hoàn toàn ngay hôm nay: xóa app, chặn web, giao tiền/ATM cho người thân giữ, không vay nóng, không gỡ gạc. Sau đó hãy nói thật với gia đình về toàn bộ số nợ và cùng họ lập kế hoạch trả nợ từng bước. Gia đình đang đau, nhưng họ cần thấy em còn sống và chịu trách nhiệm, không phải biến mất. Em cũng nên đi khám chuyên khoa tâm thần/tâm lý hoặc điều trị nghiện càng sớm càng tốt, vì lúc này em đang có khủng hoảng tinh thần nặng. Nếu có thể, hãy nhờ người thân đưa em đi ngay hôm nay. Trong lúc này, làm 3 việc ngay: 1) rời xa nơi có dao, thuốc, dây, rượu; 2) nhắn/call một người thân để ở cạnh; 3) đến bệnh viện hoặc gọi 115 nếu ý nghĩ tự tử mạnh lên. Em không cần tự chịu một mình. Nếu muốn, em có thể nhắn lại cho tôi chỉ với 1 câu: “Tôi đang an toàn” hoặc “Tôi cần giúp gọi người thân”.
Chuyên mục liên quan