tôi bị cô lập trên lớp

Em năm nay đã lớp 7 rồi, em cũng biết là tầm tuổi này các bạn nữ sẽ lập nhóm. Em rất trầm tính, nếu gặp ai quen thì như hướng ngoại. Cấp 1 em rất hoàn đồng và không sợ gì nhưng lên cấp 2 lại khác. Em không quen ai trong lớp vì đa phần là các bạn biết nhau từ năm cấp 1. Cuối năm lớp 6 em có chơi với một nhóm, (gọi là A) nhưng sau khi lên lớp 7 thì ngồi xa nhau (trong khi các bạn kia ngồi gần), em có đến chơi với các bạn và ban đầu còn vui vẻ, về sau em đến như một con ngốc ngồi nghe các bạn nói chuyện. Sau này vì mâu thuẫn, do em thiếu kỹ năng sống, và phản ứng hơi chậm lại thích lướt điện thoại, có lần đi ra nhà bạn được mẹ bạn mời ăn cơm, ứng xử không khéo, lại không thích nói chuyện, lướt điện thoại, trí nhớ kém nên các bạn cô lập em, lúc đó em chưa biết sai ở đâu nên đi tâm sự với bạn khác, trùng hợp là lại để nhóm khá thân với nhóm A kia nghe được, vậy là các bạn càng ghét, em không nhớ rõ chi tiết việc mình làm nữa, sau này em nói chuyện lại với một bạn trong nhóm A và đã quyết định làm bạn xã giao bình thường, nhưng kể từ đó không ai nhận em vào nhóm nữa. Cô giáo biết em không có nhóm nên xếp cho lớp khác, bạn kia gặp tình trạng khá giống em, thế nhưng dù sao là lớp khác. Cô biết lớp chia bè phái nên bảo sẽ bốc thăm chọn nhóm học tập lần sau. Em định quên đi cái cảm xúc bị cô lập ấy, vì mọi người cũng không làm gì quá đáng. thế nhưng hôm nay khi thấy trong nhóm lớp có video các bạn quay với nhau, bình thường nếu năm lớp 6 em nói j không ai trả lời trừ vài đứa quen và nó cũng không khó chịu, con bé em tag cũng là một trong số đó, nhưng lần này em nhắn dấu hỏi chấm và nó ban đầu còn bình thường trả lời, hôm qua, sao. Em trả lời tại thấy nó hài (ý là tại thấy video bọn nó hài nên hỏi quay hôm nào mà giờ mới đăng) thì nó bảo ? liên quan j tới hài, thích gây sự chú ý thì tag All cho cả lớp đi (con đấy là nhóm trưởng, học giỏi nhưng ko phải lớp trưởng, ban cán sự vẫn chơi bình thường với em chỉ là không chủ động tiếp xúc, do em từng đứng cùng hạng37 toàn trường với lớp phó) nó nói thế làm sự bực dọc cả nửa tháng trong lớp cộng lại nên em mới viết bài tư vấn, vì nhiều lúc không muốn ở lớp nữa nhưng lớp này thầy cô dạy tốt, trường tốt, ai vào lớp cũng cần thành tích hoặc quan hệ và tiền,... như thế uổng công bố mẹ vì em cấp 1 ko có giải j và phải nhờ quan hệ của bố, lớp hầu như ai cũng vậy. Em quá chán luôn, nhưng vẫn cố học để lên mặt với chúng nó. Giờ phải làm sao đây, tờ giấy chúng nó khiêu khích trước khi hoà giải em đã từng đăng một lần rồi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!