Từ nhiều năm về trước cho đến nay, tôi đã rất nhiều lần muốn rời xa thế giới này.
Đỉnh điểm là năm 2024, áp lực học tập khi phải đạt học sinh giỏi làm tôi càng căng thẳng hơn. Kì một này tôi đã rớt học sinh giỏi
Ngoài ra tôi còn phải đảm đương công việc tổ trưởng.
Hàng loạt những bài thuyết trình, cùng các dự án nhóm đã ngày một làm tôi suy kiệt, mất động lực cố gắng.
Đặc biệt, khi gần hết các bài đó đều do tôi tự làm nội dung và thêm một bạn lo phần PowerPoint .
Tôi đã cố gắng tìm người tâm sự nhưng những suy nghĩ tiêu cực không biến mất
Lúc nào tôi cũng trong tình trạng mất hết sức lực, khó tập trung vào một việc nào đó, phải cố gắng hết sức để làm gì đó, luôn buồn bã, căng thẳng, sợ hãi , lo lắng quá nhiều những chuyện chưa xảy ra, dễ tức giận hơn, không còn cam chịu tốt như trước, tự cô lập với mọi người, luôn cảm thấy tội lỗi rồi tự trách mình, lâu lâu tôi chán ăn, chẳng muốn ăn gì cả, tôi còn ra sức nhịn ăn, ăn linh tinh để cơ thể suy nhược, chết dần chết mòn...
Tôi đã đánh mất chính mình rồi, cuối năm ngoái cũng là lúc tôi nảy sinh ý định rời đi một cách mạnh mẽ hơn
Tôi nghỉ học hai ngày, viết di chúc, lời nhắn nhủ để lại. Sau đó, tôi dùng khăn che kín mặt nằm lên giường, tôi cầm con dao sắc nhọn đó lên chờ chực đâm xuống....
Nhưng mãi chưa làm được, tôi đã đi học trở lại cho đến nay. Tuy vậy, những ý nghĩ muốn chết ấy không giảm được bao nhiêu khi tôi rất dễ dàng nghĩ đến
Tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự tuyệt vọng và muốn ngủ một giấc thật dài...